Những anh chàng lấy vợ cho xong
![]() |
Lấy vợ khi không yêu, nhiều chàng trai buồn bã ngay trong ngày trọng đại của đời mình. Ảnh minh họa: Iheartlakorns.com. |
Đang tâm sự với cô bạn gái đêm trước ngày cưới mình, Trúc nhận được tin nhắn "lạc" từ số máy của chú rể: "Lấy vợ cho xong việc thôi, vui gì. Anh chán lắm. Cuộc sống của em thế nào?".
> Lấy chồng kiểu 'nhắm mắt đưa chân' / Vài mẫu đàn ông dễ ngoại tình
Đang tức tối, định gọi lại mắng chồng thì Trúc nhận được tin thứ hai: "Anh nhắn nhầm. Em thông cảm". Trúc biết thừa địa chỉ đến chính xác của tin nhắn kia chính là cô người yêu cũ của chú rể, nhưng cô không muốn làm ầm lên vì sợ ảnh hưởng đến ngày trọng đại của mình. Bản thân cô biết Quang không hào hứng gì với đám cưới này.
Là chàng trai thông minh, lịch lãm, suốt hơn chục năm ở Hà Nội học rồi làm việc, Quang từng có vài mối tình sâu đậm nhưng không thành. Cuối cùng, theo ý gia đình, anh bỏ lại tất cả ở thủ đô, về Bắc Ninh nối nghiệp bố, làm giám đốc một cơ sở sản xuất, kinh doanh giấy. Vì đã qua tuổi băm, nên anh liên tục bị phụ huynh thúc giục lập gia đình. Nản khi nghĩ tới việc phải đi cưa cẩm, Quang đồng ý để mẹ giới thiệu cho một cô gái mà theo lời gia đình anh là đẹp cả người lẫn nết. Sau hai tháng làm quen, tìm hiểu, gặp nhau được khoảng 5 -7 lần, anh chấp nhận làm đám cưới với cô giáo viên 24 tuổi.
Chính vì "lấy vợ cho hoàn thành ý nguyện của ông bô, bà bô" nên Quang chẳng để tâm chuẩn bị đám cưới. "Cỗ bàn đã có các cụ lo. Quần áo cô dâu, đồ trang điểm... kệ cô ấy rủ bạn gái đi chọn cùng", Quang kể. Đến hôm đám cưới mình, Quang vẫn nhắn tin tâm sự với người yêu cũ và say sưa chén tạc chén thù với đám bạn đến mừng, quên cả đi đón cô dâu.
Cũng lấy vợ cho xong chuyện, ngay trong đêm trước đám cưới, khi gặp lại một người bạn thân, Túc (Hoài Đức, Hà Nội) ngao ngán than thở: "Giờ tao chỉ muốn biến đi đâu đó để khỏi phải làm chú rể".
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hết cấp 3, Túc ra trung tâm Hà Nội, phụ cho một cơ sở sản xuất bánh kẹo. Mấy năm liền, nhờ chăm chỉ, Túc dần tích cóp được chút tiền rồi vay mượn thêm mua một chiếc ô tô của hãng taxi để chở khách. Lo làm ăn, anh chàng cũng không mấy chú ý đến chuyện yêu đương và chỉ có vài mối tình kiểu qua đường. Là con trai út trong nhà, 4 chị gái đều đã lấy chồng, năm ngoái, khi bước vào tuổi 30, anh bị cả nhà thúc ép lấy vợ. "Mỗi lần về là các cụ ca thán, kể khổ, nói sợ đến khi xuống lỗ vẫn không được bế cháu nội, mình nghe mà ù cả tai", anh kể.
Cuối cùng, nghĩ mình cũng đến tuổi phải lấy vợ, Túc nhờ người bạn thân làm mối cho cô em, và chỉ cần sau vài tháng cưa cẩm, nàng gật đầu, là đám cưới được tiến hành. "Thực ra ở cạnh cô ấy mình chả có cảm giác gì, cũng không biết người ta có tình cảm với mình không, nhưng bố mẹ mình có vẻ quý cô nàng, vì tuy hơi chậm chạp nhưng được cái hiền lành, ngoan ngoãn, lại gần nhà", Túc kể lại.
Dù vậy, khi càng gần đến ngày tổ chức, Túc càng tỏ ra chán nản. Sau đám cưới, anh chàng vẫn chạy xe suốt, thỉnh thoảng mới về nhà. "Giờ có vợ ở nhà rồi, ông bà khỏi kêu ca, mình ra ngoài càng yên tâm, mà cũng không muốn về, thấy 'người ta" vẫn cứ xa lạ thế nào", Túc thổ lộ. Anh còn cho biết, vì vốn không có tình cảm với vợ, nên càng ngày anh càng chán khi thấy "nửa kia" của mình quá nhẫn nhịn, chậm chạp. Anh cũng chẳng bao giờ dẫn vợ đi cùng mình tới đâu.
Theo chuyên gia tâm lý Minh Hoa, đường dây tư vấn tâm lý 1088 TP HCM, Thông thường, mọi người hay nghĩ chỉ có phái nữ - vốn được coi là yếu đuối, thụ động, mới lập gia đình theo kiểu "nhắm mắt đưa chân," nhưng thực tế, không ít nam giới cũng "lấy bừa", dù không có tình cảm với bạn đời.
Có nhiều nguyên nhân khiến các đấng mày râu lấy vợ cho xong chuyện: Vì đã nhiều tuổi nên ngại "cưa cẩm", vì từng trải qua nhiều mối tình nên chán yêu, hay bị người thân giục giã... Những người lấy vợ theo kiểu "thực hiện nghĩa vụ" thường có một vài tiêu chí chọn bạn đời nhất định, như: cô gái đó có nghề nghiệp ổn định, được lòng phụ huynh, ngoan ngoãn, dễ bảo, gần nhà... và họ nghĩ điều này có thể đảm bảo để xây dựng một gia đình êm ấm.
Thế nhưng, khi yếu tố cần và quan trọng nhất để bắt đầu một cuộc hôn nhân là tình yêu không có, thì hai người rất khó tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc. Khi đó, cuộc sống chung của họ đơn thuần là sự cố gắng chấp nhận, chịu đựng nhau. Người đàn ông khi không có tình cảm với vợ sẽ rất dễ ngã lòng khi có điều kiện thuận lợi.
Trường hợp của anh Toàn (Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) là một điển hình. Cách đây 5 năm, khi đang chán nản sau khi mối tình sâu đậm tan vỡ, Toàn được một cô gái thổ lộ tình cảm và chủ động tấn công. Dù không hề rung động, nhưng anh chẳng nỡ từ chối sự chăm sóc, quan tâm của người đẹp. Rồi đám cưới diễn ra như mong muốn của cô gái và gia đình hai bên.
Người ngoài nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ tổ ấm của anh, khi chồng là một người thành đạt, có vị trí cao trong xã hội, vợ trẻ đẹp, khéo thu vén, được lòng cả nhà chồng. Thế nhưng, anh Toàn lại không hề cảm thấy hạnh phúc. Rồi chị vợ phát hiện anh ngoại tình, hết lần nọ đến lần kia. Cuối cùng, không thể cố gắng níu giữ người chồng "đồng sàng, dị mộng", chị đành viết đơn ly dị khi đã có hai đứa con. Anh Toàn cũng chẳng tha thiết xin vợ nghĩ lại.
Nhà tâm lý Minh Hoa nhận định, thực tế, những người đàn ông lấy vợ cho xong việc chứng tỏ sự thiếu trách nhiệm với chính bản thân, cuộc đời của mình. Có thể họ chỉ nghĩ đơn giản là lấy vợ cho vừa lòng bố mẹ, hoàn thành trách nhiệm làm trai, mà không lường đến hậu quả của điều này. Họ kết hôn khi chưa nhận thức được vai trò của mình sau hôn nhân nên có thể vẫn sống như một người còn độc thân, không có trách nhiệm với gia đình, vợ, con.
"Lấy vợ, lấy chồng là cho chính mình trước tiên và sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của mình. Hôn nhân là chuyện của hai người, nhưng lại liên quan đến rất nhiều mối quan hệ khác, nên không thể chỉ làm cho xong chuyện. Đó là một quyết định quan trọng và cần được cân nhắc kỹ lưỡng, để nó không bắt đầu cho sự bất hạnh của chính mình và những người khác", bà Hoa nhấn mạnh.
Vương Linh
* Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi
Thương cho các cô vợ
Mình thấy thật tiếc cho các anh, và thương cho các chị. Mình cũng có một người bạn trai, quên cô bạn gái hơn 6 năm, nay hỏi cưới nhiều lần nhưng cô bạn gái ấy ko đồng ý vì có nhiều lý do. Sau đó, chàng trai đi cưới vợ sau hai tháng được mai mối. Không yêu thương vợ nên trước và sau đám vẫn thường xuyên gọi đt cho bạn gái cũ tâm sự về sự chán nản khi lấy vợ. Mình thật ko hiểu.
( ivy )
Những người đàn ông vô trách nhiệm
Những người đàn ông này thật là vô trách nhiệm, đã không yêu thì đừng cưới, gây khổ cho biết bao cô gái.
( Ngoc Tuyet )
Có trường hợp không hẳn thế
Toi dong y rang kieu cac anh lay vo cho xong chuyen sau do khong co trach nhiem thi cung dang trach, nhung xin thua voi moi nguoi rang ban than toi la nguoi trong cuoc nen toi chang biet phai lam the nao cho dung. Cau chuyen the nay :
Toi va anh ay yeu nhau gan 10 nam, gia dinh toi quyet liet khong chap nhan, cuoi cung sau 2 thang anh ay lay vo, co gai anh ay cuoi lam vo anh ay chi gap mat 1 lan khi o Viet Nam thong qua 1 nguoi ban. Noi tieng cuoi nhung that ra chi ky to giay dang ky ket hon roi lam thu tuc cho co ay sang My.
Truoc khi ky dang ky ket hon anh ay cung bao voi toi la chua he co chut tinh cam gi voi co ay, nhung sau khi ve chung song theo toi biet thi hien nay anh ay cung hanh phuc va co con cai dang hoang, tham chi toi da hoi anh ay hien gio co yeu vo khong, anh ay noi voi toi la co yeu vo.
Tuy nhien co le khi gap toi, tinh cam nam xua cung troi day, nen hien gio anh ay van lien tuc goi dien nhan tin cho toi de hoi tham suc khoe va cung mong toi cho anh ay duoc gap mat. Nhu the la y anh ay la gi? Cac ban co the giup toi, nhung khong phai cuoc hon nhan nao khong co tinh yeu cung di den ket thuc dung khong cac ban?
( Dung )
Mình cũng trong số đó
Mình năm nay 29 tuổi, cũng đang bị gia đình hối lấy vợ, hiện nay mình công tác ở sài gòn, có nhà cửa, công việc ổn định, tài chính tốt, tuy nhiên vẫn chưa muốn lấy vợ, vì lấy vợ mà không yêu thì không muốn. Nhưng mỗi lần về nhà là nghe gia đình ca cẩm suốt ngày, nên mình cũng dẫn về một người để cho ông bả yên lòng, cô ấy rất được lòng mọi người. Thế là ông bả ép cưới trong năm nay...Tình hình này chắc không dám về nhà..
( Hoàng Lai )
Buồn nhỉ
Mình cũng từng quen 1 cô gái, quen 7 năm, bao nhiêu tình cảm! Nhưng sự nghiệp mình chưa ổn định. Rồi cô ấy chia tay, mình cũng đường ai nấy đi, giờ thì mình cũng chuẩn bị bước vào tuổi 30. sự nghiệp ổn định, hậu phương vững chắc, nhưng mình thực sự mệt mỏi vì cuộc sống, gia đình hối thúc. Cũng có 1 cô gái đến bên mình và an ủi giúp mình đứng lên từ những mất mát và tay trắng. "Bỏ thì thương mà vương thì tội". Mình không thể quên được người yêu cũ của mình, mình thật có lỗi, nhưng mình biết nếu có một phép màu để mình và người ấy hàn gắn lại thì cũng không được. Có quá nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống
( iphone )
Xã hội Việt nam nên thay đổi cách nhìn
Những việc làm khổ nhau thế này chung quy cũng xuất phát từ quan niệm Trai gái đến tuổi thì phải có gia đình có con có cháu. Trai gái đến tuổi băm mà vẫn độc thân là bị cả gia đình, xã hội nhòm ngó chỉ trích và gây áp lực. Chính cái quan niệm và suy nghĩ cũ kỹ của mọi người trong xã hội đã đẩy biết bao người nhắm mắt đưa chân , cưới cho xong nghĩa vụ.... và đã làm biết bao người phải khổ sở vì sống một cuộc sống nghĩa vụ.
( tran tran )
Cha mẹ ơi có hiểu!!!???
Thật là an ủi khi biết mình không phải là người duy nhất nằm trong số bị ép uổng này. Ông bà có câu: Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên! Vậy mà các ông bà bô chẳng nghĩ gì đến chuyện đó, chỉ biết "mặt mũi gia đình" thôi, còn con cái mình có hạnh phúc không thì không quan trọng lắm. À, nói vậy cũng không phải, chẳng qua là khái niệm hạnh phúc của họ và của chúng ta không giống nhau. Bởi thế hệ của họ vẫn còn đám cưới mai mối, đám cưới sắp đặt, đám cưới vội... rất nhiều.
Tôi quen bạn trai, không hợp phải chia tay. Bố tôi hỏi sao quen rồi lại chia tay thế. Tôi trả lời, yêu là tìm hiểu mà, nếu không hợp nhau thì phải chia tay chứ, vui vẻ gì đâu; hay phải cưới rồi mới li dị? Vậy mà ông cũng không hiểu được. Người nào tôi dắt về cũng hỏi có cưới không, chứ không phải có thương không, có hạnh phúc không... Tại sao lại thế? Thế là tôi lấy chồng, bất ngờ với tất cả mọi người, vậy mà chẳng ai trong nhà tôi hỏi tôi có yêu người đó không, họ chỉ hỏi là tôi có cưới thật không. Buồn lắm! Nếu nói về sống với chồng như thế nào. Chúng tôi chẳng có niềm vui chung, chẳng hiểu nhau nhiều. Anh ấy hiền. Cho nên nếu tôi cũng cam phận như các thế hệ trước thì cũng đến nông nỗi nào. Nhưng đôi khi chán không chịu nổi. Tôi chỉ tồn tại thôi chứ không gọi là sống. Gọi là vui thôi chứ không phải hạnh phúc. Tôi sống quá nhiều cho cái "mặt mũi gia đình" và bây giờ tôi chẳng còn biết mình là ai nữa. Tôi chẳng thấy mình được sống.
( Thuy )
Không yêu thì không cưới!
Không lấy được người mình yêu thì hãy cứ từ từ các bạn ạ,không được vội vàng,đàn ông sống phải có bản lĩnh chứ. Tôi năm nay cũng đã 30 tuổi,đang yêu 1 cô người Bắc giang nhưng không được đáp lại tôi rất buồn,bố mẹ cũng thúc tôi nhiều nhưng không vì thế mà tôi làm bừa. Hàng ngày tôi đi làm kiếm tiền,Chủ nhật được nghỉ tôi cùng mấy người bạn thân đi uống cafe,chơi đá bóng,chơi bóng bàn,đi bơi,hoặc đi nhậu,đi hát kara... Tôi có rất nhiều bạn cả nam và nữ,có những bạn đã làm chủ những doanh nghiệp nhỏ,có bạn là trưởng-phó phòng của những cty nước ngoài nhưng họ cũng giống tôi là chưa lập gia đình đó thôi (không phải là họ mải chơi đâu nhé) Tôi và các bạn tôi vẫn sống rất thoải mái. Không yêu thì không cưới, đừng làm khổ mình, làm khổ người ta.
( bom )
Thật nực cười
Vô trách nhiệm với bản thân mình là chuyện nhỏ, gây bất hạnh cho người đi bên cạnh mình là chuyện lớn, vì họ không có tội. Hãy suy nghĩ kỹ càng trước khi có một quyết định quan trọng cho cuộc đời mình: thỏa mãn mong muốn của người xung quanh mình trước và gây bất mãn cho suốt cuộc đời sau này của mình, hay sống được là chính mình, được yêu thương? Thật nực cười cho những người đàn ông này.
TN./.
( Thanh Ngoc )
Quá đáng thật!
Những anh chàng "chú rể" này quá thiếu tôn trọng bạn đời.
( Trương Tự Cường )
Tôi cũng đang trong hoàn cảnh này
Đọc bài viết này tôi thấy như đang viết về tâm trạng tôi vậy, nhưng có khác là tôi chưa kết hôn.Tôi năm nay bước sang tuổi 31, thời SV tôi cũng trải qua 2 mối tình. Từ ngày đi làm đến giờ tôi chưa thực sự yêu ai. Tôi đã cố yêu và trải qua 2 mối tình, nhưng các cô gái sau khi biết tôi không yêu thực sự đã chia tay.Tôi cũng không biết vì sao nữa, nhiều cô gái yêu tôi, nhưng sao tim tôi không rung động.
Tôi không phải là Gay, mà là đàn ông xmen đích thực.Tôi vẫn ao ước chỉ cần thấy 1 cô gái làm tôi rung động, thì tôi sẽ cưới ngay, nhưng chờ mãi mà không thấy. Hiện nay tôi đang "yêu" 1 em, nhà tôi đều khen, nhưng tôi có cảm giác như tôi và cô ấy như 1 người bạn thân, gặp nhau cũng cuồng nhiệt nhưng chia tay thì chẳng vướng vân, nhớ nhung gì hết. Nhà tôi đang giục năm nay phải cưới, ở cơ quan chỉ còn tôi và 1 anh nữa trên 30 là chưa vợ. Suốt ngày tôi phải nghe điệp khúc "lấy vợ đi, kén chọn quá" từ các đồng nghiệp lớn tuổi. Tôi sợ đến nỗi phải tránh những cuộc vui ở cơ quan, nhất là đi đám cưới đối với tôi là 1 cực hình vì ai cũng hỏi bao giờ lấy vợ.
Có những ngưòi đàn ông lớn tuổi bảo tôi, cứ lấy đi rồi yêu sau, vợ chồng sống với nhau vì cái nghĩa. Tôi thấy cuộc sống của họ cũng ổn, nhìn bề ngoài vợ con, nhà cửa đề huề. Thỉnh thoảng tôi và họ cũng ra ngoài tìm của lạ. Cuối năm nay không có gì thay đổi tôi sẽ cưới, có lẽ sau này gặp người con gái tôi yêu tôi sẽ cặp bồ chăng. Mọi người sẽ lên án tôi vô trách nhiệm, nhưng tôi phải làm sao đây. Tôi không chịu được áp lực khi chờ đợi 1 cô gái làm trái tim tôi rung động.
( Quang )
Lấy vợ hay ...
Đến tuổi 30, thì chẳng còn tỉnh táo gì nữa. Nên tuổi này chưa lấy vợ người ta bảo hâm. Một là lấy vợ, hai là không tồn tại. Hoan hô các anh đã lựa chọn phương án 1.
( Phương )
Tại anh hay tại ả????
Mấy cô dâu này mới mắc cười, đã biết mấy ông này lấy vợ cho có mà vẫn nhắm mắt trao thân, vậy tại anh hay tại ả????
( Dean Nguyen )
Hôn nhân không phải chuyện phó mặc
Thật bất hạnh cho người phụ nữ nào gặp phải người chồng như vậy, không có bản lĩnh, thiếu kinh nghiệm sống, chính những cặp gia đình này đang có nguy cơ ly hôn ngay trước mặt, tại sao không làm chủ cho cuộc sống của mình một cách có ý nghĩa mà phải phó mặc như vậy? Và hệ luỵ sẽ là ai? là những đứa trẻ ngây thơ tội nghiệp chúng phải ra đời và sống trong một gia đình có nguy cơ tan vỡ đã được bố mẹ chúng định hình ngay từ trước. Hết sức vô lý.Tại sao không làm một cái gì đấy có ích cho chính bản thân mình.còn người phụ nữ hy vọng tình yêu sẽ đến sau hôn nhân ư??? Các bạn đừng nhầm, con số này đươc may mắn có rất ít đấy.
( nguyenlinhnga72 )
Tôn trọng chính bản thân mình và bạn đời
Mỗi người một ý kiến khác nhau, Theo tôi nghĩ cũng là do quan điểm sống của từng người thôi, điều cốt yếu là tôn trong chính bản thân mình và người bạn đời, nếu phải lựa chọn thì hãy suy nghĩ đến điều đó đầu tiên và có trách nhiệm với quyết định của mình, Quả thật xã hội ngày càng khó đưa con người đến gần nhau, có quá nhiều người cô đơn chưa tìm thấy nhau. Vì vậy suy cho cùng tôi nghĩ cũng không hẳn là tại anh hay tại ả đâu,
( tymymy )
Nên tự quyết định
tôi biết có một người cũng lâm vào tình trạng bị thúc ép lấy vợ vì là con út , tuổi thì đã 39, nên cuối cùng lấy định cưới đại một cô, theo tiêu chuẩn thì khá tốt: gia đình nề nếp, là giáo viên, tuổi cũng chững chạc 28 tuổi, mọi người nhìn vào ai cũng trầm trồ, nhưng còn 03 ngày nữa đám cưới thì anh chàng này từ hôn, đến nhà cô gái bảo không thấy yêu được nên xin cho thôi cưới, ai cũng xúm vào chưởi anh này , cứ thắc mắc đẹp đôi như thế còn muốn gì? Anh này cứ một mực bảo suốt thời gian qua cứ ráng yêu mà không sao yêu được chứ không chê gì cô nàng cả. 03 năm sau anh cưới vợ, điều kiện cũng tương tự như cô trước, anh cũng hỏi vì sao không cưới cô kia chọn cô này thấy nhan sắc còn kém hơn cô nọ, anh chỉ trả lời gọn lỏn: vì tôi yêu cô này, thấy không thể sống thiếu, vậy thôi. Theo tôi anh chàng này cũng đáng trách gì hoãn đám cưới quá cận ngày, mọi thứ đã chuẩn bị xong, làm vậy tội cô nàng , nhưng anh ấy bảo thà như vậy còn hơn cưới về dằn vặt nhau đã đời, con cái đeo thẹo rồi bỏ. Nên chuyện ai người đó tự suy nghĩ và quyết định những lời nói của mọi người chỉ có tính cách tham khảo.
( khanh hoa )