Bạn gái tôi bị sếp sàm sỡ
         
 

Bạn gái tôi bị sếp sàm sỡ

Tuần trước, mới sáng sớm hắn gọi cô ấy vào phòng hỏi han công việc rồi bất ngờ choàng qua ôm, bịt miệng cô ấy hòng dở trò sàm sỡ. Rất may cô ấy đã chạy được ra ngoài. Ngày 11/4, vẫn là trò cũ, ông ta lại gọi cô ấy vào phòng đưa tài liệu, lại giở trò sàm sỡ. (Cường)

From: Cuong
Sent: Tuesday, April 12, 2011 10:42 PM

Tôi viết câu chuyện này thật sự cũng không biết là có làm đúng không nữa, nhưng tôi nghĩ đây là cách tốt nhất có thể vơi bớt nỗi niềm, cùng bạn đọc chia sẻ hướng giải quyết. Tôi cũng hy vọng người đàn ông đó đọc bài viết này để cảm thấy nên làm gì và không nên làm gì để giảm đi nỗi đau, cũng như những mất mát mà ông đã gây ra cho người khác.

Tôi có người bạn gái năm nay 25 tuổi, chúng tôi yêu nhau hơn 5 năm, vì cả hai cùng xuất thân từ làng quê, gia cảnh cùng nghèo như nhau nên chưa đủ tiền để cưới. Tôi làm nhà nước ở quê còn cô ấy xin việc trong TP HCM. Chúng tôi hẹn nhau rằng cô ấy sẽ làm một vài năm sau đó về quê.

Tuy nhiên, Sài Gòn là nơi không dễ dàng với những người ở quê như chúng tôi và cô ấy cũng đã chuyển qua 2-3 công ty rồi. Mới cách đây gần một tháng, cô ấy đã chuyển qua một công ty xây dựng ở quận Gò Vấp. Công việc ở đó rất tốt, đúng với chuyên ngành đã học. Cô ấy rất vui và thường xuyên gọi điện thoại cho tôi, kể về những công việc mới, những người đồng nghiệp, kể cả giám đốc cũng tạo điều kiện giúp đỡ rất nhiều.

Tuy nhiên, ông giám đốc của cô ấy, người đàn ông mới ngoài 30 tuổi, bề ngoài đứng đắn, lịch sự nhưng bên trong hắn lộ ra là một tên yêu râu xanh. Tuần trước, mới sáng sớm hắn gọi cô ấy vào phòng hỏi han về công việc rồi bất ngờ choàng qua ôm, bịt miệng cô ấy hòng dở trò sàm sỡ. Rất may cô ấy đã tung ra được và chạy ra ngoài.

Tuy sự việc chưa có gì đáng tiếc xảy ra, cô ấy vẫn đi làm bình thường, ngoài mặt vẫn chào hỏi, cười nói với đồng nghiệp nhưng trong lòng thì rất ngổn ngang không thể tập trung trong công việc được. Tệ hơn nữa là khi ngủ thường giật mình thức giấc, tâm trạng sợ sệt bất an, những lúc như thế cô ấy gọi điện về chỉ biết khóc chứ không thốt nên lời. Gần tuần nay chúng tôi thức nhiều hơn ngủ, cô ấy đã tính đến chuyện nghỉ việc ở công ty đó.

Còn về phần ông giám đốc vẫn thái độ dửng dưng như chưa có chuyện gì. Tôi rất muốn nói thêm về ông này nhưng tôi nghĩ với những gì đã xảy ra thì bạn đọc cũng đã hiểu được vị giám đốc này là người như thế nào. Còn về phần tôi, khi bạn gái của mình bị xúc phạm cũng rất muốn trả thù nên tôi đã tìm hiểu gia đình của ông ta, biết được số nhà, vợ chồng, con cái ông ta hằng ngày thường làm việc gì, đi đâu.

Trong đầu tôi cũng đã có nhiều phương án trả thù (tố cáo, đánh, làm chuyện đó trên vợ hoặc con gái…). Tôi đã nghĩ rất nhiều thứ nhưng sau đó tôi suy nghĩ lại nếu làm thế tôi được gì? Tố cáo thì không có bằng chứng vì trong phòng chỉ có bạn gái tôi và hắn. Nếu có tố cáo thì mọi người sẽ nghĩ bạn gái tôi muốn moi tiền từ tay giám đốc này nên mới giở trò.

Giết ông ta thì mọi chuyện cũng đâu có thay đổi được mà trái lại tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Ông ta không xứng đáng để cho tôi đánh đổi cuộc đời mình. Còn nếu đánh dằn mặt thì đối với bạn gái tôi có thể sẽ thoát được ông ta, nhưng những người con gái khác mới vào xin việc liệu có thoát được không?

Cách đây 3 tuần tôi đã viết câu chuyện này nhưng tôi không gửi vì nghĩ ông ta chỉ bồng bột nhất thời nên tha được thì cứ tha. Tuy nhiên, mới ngày 11/4, cũng vẫn là trò cũ, ông ta lại gọi cô ấy vào phòng đưa tài liệu, lại giở trò sàm sỡ.

Tôi thật sự rất bức xúc, mong bạn đọc hãy chỉ cho tôi cách trị tên giám đốc yêu râu xanh này. Làm sao có thể lấy bằng chứng mà không gây tổn hại đến người bạn gái của tôi?

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

 

Bạn tôi đã tụt huyết áp khi bị sếp sàm sỡ

Tôi từng chứng kiến tổng giám đốc cũ của tôi làm những trò xấu xa như thế. Khi chúng tôi ngồi ăn ông ta dùng tay xoa mông một nhân viên nữ và còn dùng tay cho vào váy của chị này trước mặt không ít người.
> Bạn gái tôi bị sếp sàm sỡ

From: Thichtamsu
Sent: Thursday, April 14, 2011 1:11 AM
 

Kính gửi VnExpress và độc giả!

Sau khi đọc những dòng của anh Cường tôi vô cùng bức xúc! Tôi cũng từng chứng kiến tổng giám đốc cũ của tôi làm những trò xấu xa như thế. Trong công việc tôi cũng từng được ông ta cất nhắc và tạo điều kiện nên đôi khi được đi cùng ông ta trong những buổi đi chơi với những người lớn tuổi trong cơ quan.

Ngày Tết cơ quan tôi đi lễ ở đền Gióng thuộc Sóc Sơn, Hà Nội. Khi chúng tôi ngồi ăn thì ông ta dùng tay xoa mông một nhân viên nữ, chị này cũng không phản ứng gì, và kinh tởm hơn ông ta còn dùng tay cho vào váy của chị này trước mặt không ít người.

Tôi cũng được một vài bạn gái kể rất sợ mỗi khi vào phòng ông ta ký vì chỉ sơ hở là ông ta giở trò sàm sỡ, có bạn còn tụt huyết áp khi lần đầu bị ông ta giở trò này. Cũng vì một lần như thế khi chứng kiến cảnh ông ta giở trò với đồng nghiệp tôi đã không thể chịu nổi và phản ứng ra mặt. Tôi bị ông ta trù dập.

Thật may mắn tôi cũng là đàn ông và nghĩ rằng mình còn nhiều cơ hội ở phía trước, tôi không cần làm việc với một người như vậy. Tôi thấy ngạc nhiên khi nhiều đồng nghiệp của tôi chấp nhận và không có phản ứng gì. Xã hội này có lẽ vẫn còn nhiều cảnh ngang tai trái mắt hơn thế nhưng tôi thấy thật buồn vì còn nhiều người chỉ cần có kinh tế mà quên đi giá trị của một con người.

Giờ tôi cũng tự làm chủ một doanh nghiệp nhỏ và tự quyết định cuộc sống của mình. Mỗi ngày gần những người đồng nghiệp tôi thấy rất vui vì chúng tôi tôn trọng nhau, quan tâm nhau và quan trọng hơn thế là chúng tôi đối xử với nhau bằng tình cảm chân thành.

Tôi nghĩ rằng mỗi người có một hoàn cảnh riêng, điều kiện riêng và quan điểm sống của riêng mình. Với bản thân tôi, tôi thiết nghĩ dù mình ở hoàn cảnh nào thì xã hội không thiếu gì việc để làm nên nếu như có thể ta hãy bỏ đi mà đừng tiếc nuối khi làm việc với những người không xứng đáng. Còn không chúng ta hãy đấu tranh để làm cho môi trường làm việc của mình tốt hơn.

Đôi khi bạn thờ ơ với những điều không đẹp vì nó không làm ảnh hưởng gì đến bạn, tôi cũng từng như thế! Tôi có thể chụp ảnh, ghi hình thậm chí ghi âm những lời nói tục tĩu của vị tổng giám đốc kia nhưng có nhiều người có vị trí trong doanh nghiệp vẫn coi những hành động ấy là bình thường, nếu có phản ứng cũng chỉ là lời nói sau lưng. Tôi nghĩ họ chấp nhận được thì tức là mình không phù hợp với môi trường này.

Sau một thời gian không làm việc ở công ty cũ nữa tôi thấy xã hội còn rất nhiều việc và nhiều nơi cần mình, tôi nghĩ ai cũng vậy thôi! Giá trị của con người mình có thể lớn hơn nhiều so với mỗi người vẫn nghĩ, nên anh Cường hãy khéo léo khuyên nhủ bạn gái anh nhé! Vài điều tâm sự cùng anh Cường và VnExpress, rất mong được chia sẻ!
 

 

Bạn gái Cường nên ghi âm lại lời sếp

Nếu sếp có giở trò sàm sỡ với bạn gái anh thì anh cứ dặn chị là la lên và nói những gì để khi mà mở máy ghi âm lên người nghe có thể hình dung, hiểu được bạn gái anh đang bị sếp quấy rối, sàm sỡ. (Phuong)
> Bạn gái tôi bị sếp sàm sỡ

From: Anh Phuong
Sent: Wednesday, April 13, 2011 10:00 PM

Em có một cách nhưng không biết có phải là cách hay không nữa? Nhưng nghe cậu chuyện của anh, em không khỏi khó chịu được? Đối với loại yêu râu xanh có chức quyền vậy, bạn gái anh cam chịu cũng không phải là cách hay mà đó chỉ tạo điều kiện cho hắn. Em cũng xin góp ý cách này:

Bước 1: Anh nên trang bị cho bạn gái một thiết bị ghi âm tốt (điện thoại hay máy ghi âm cũng được).

Bước 2: Trước khi vào phòng của sếp, anh nên dặn bạn gái mở máy ghi âm lên và để trong người, chắc chắn rằng máy có thể ghi âm tốt.

Bước 3: Nếu sếp có giở trò sàm sỡ với bạn gái anh thì anh cứ dặn chị là la lên và nói những gì để khi mà mở máy ghi âm lên người nghe có thể hình dung, hiểu được bạn gái anh đang bị sếp quấy rối, sàm sỡ.

Bước 4: Trước khi cho mọi người nghe đoạn ghi âm trên thì bạn gái anh nên cảnh cáo sếp "Nếu sếp còn giở trò sàm sỡ vậy nữa thì tôi sẽ nói cho mọi người biết, kể cả người nhà gia đình sếp". Nếu xảy ra theo chiều xấu chị nên mở đoạn ghi âm trên cho mọi người biết sếp là yêu râu xanh.

Và em nghĩ anh và chị phải nhất quyết chịu làm cách này, chứ chị không chịu thì cũng bó tay.

Chúc anh chị sớm tìm được hướng giải quyết và hạnh phúc.
 

 

Hãy nghĩ cho bạn gái trước khi nghĩ đến trả thù

Anh đừng nên gây sự hay đánh hắn trong công ty, nếu anh đánh hắn thì lúc đó anh có nói gì cũng không ai tin anh cả, mà chỉ làm mất danh dự của bạn gái anh thôi. Mọi chuyện nên diễn ra lặng lẽ thì tốt hơn cho bạn gái anh. (Toan)
>Bạn gái tôi bị sếp sàm sỡ

Từ: Nguyen Thien Toan
Đã gửi: 13 Tháng Tư 2011 1:50 CH

Chào anh!

Đọc bài của anh xong tôi thấy y như trong phim vậy, không biết anh quen bạn gái 5 năm rồi mà anh yêu cô ấy đến cỡ nào? Bạn gái anh bị sàm sỡ một lần, anh bỏ qua thì coi như tạm chấp nhận được. Tôi thì tôi kêu bạn gái viết đơn xin nghỉ ngay lập tức. Tâm trạng hoảng loạn, khóc lóc, vậy mà anh vẫn để cô ấy đi làm?

Anh đi tìm hiểu được nhà cửa vợ con ông giám đốc sao anh không nói với vợ con hắn, sau đó kêu bạn gái anh xin nghỉ việc? Anh có đòi tiền người ta không mà lo người ta nghĩ anh và bạn gái anh làm điều đó để vòi tiền? Anh còn định đánh, làm điều đó trên vợ hoặc con gái hắn ta? Thật là không hiểu nổi anh, họ có tội tình gì đáng bị chịu như thế? Anh làm như thế thì không khác gì hắn ta cả.

Sau một lần là lần thứ 2 rồi, anh còn viết mail lên đây hỏi mọi người phải làm sao để có được bằng chứng? Cái này mới có vấn đề đây. Anh chưa nghe người ta nói "vào hang cọp mới bắt được cọp con" sao? Anh định để bạn gái anh bị ông giám đốc đó sàm sỡ vài lần nữa để anh có được bằng chứng?

Anh yêu bạn gái anh? Anh lo lắng cho cô ấy? Hay anh muốn trả thù? Anh không nghĩ tới trường hợp lần thứ ba cô ấy không chạy thoát được, chuyện gì sẽ xảy ra? Cái này chắc anh tự suy nghĩ được. Còn trẻ không làm công ty này thì làm công ty khác, lương thấp chút mà tinh thần vui vẻ thoải mái còn hơn là như hiện giờ.

Tôi nghĩ trong đầu anh bây giờ chỉ toàn trả thù, anh nên quan tâm tới bạn gái anh thì hơn. Theo tôi thì ngày mai anh chở bạn gái lên công ty, vào gặp hắn nói chuyện, bạn gái anh xin nghỉ làm, kêu hắn trả lương đầy đủ từ đầu tháng đến giờ, nếu không toàn bộ gia đình, vợ con, nội ngoại hắn ta sẽ biết được chuyện này.

Anh đừng nên gây sự hay đánh hắn trong công ty, nếu anh đánh hắn thì lúc đó anh có nói gì cũng không ai tin anh cả, mà chỉ làm mất danh dự của bạn gái anh thôi. Mọi chuyện nên diễn ra lặng lẽ thì tốt hơn cho bạn gái anh, hãy nghĩ cho bạn gái anh trước khi nghĩ đến chuyện trả thù hắn.

Nếu không được thì nghỉ làm cho xong, từ đầu tháng tới giờ bạn gái anh mới làm có hơn 10 ngày, mất công vào hang cọp rồi lại bị cọp ăn thịt. Còn người là còn của. Sau đó anh muốn trả thù thì nói chuyện này với vợ hắn ta là xong. Xin cảm ơn quý báo đã tạo ra chuyên mục này, rất hay và bổ ích
 

 

Hãy ghi âm bằng chứng sếp sàm sỡ rồi báo công an xử lý

Bạn chọn một địa điểm thích hợp như khách sạn, nhà trọ, để bạn gái bạn giả vờ đồng ý và hẹn họ tới địa điểm đã chọn. Khi đã hẹn được, bạn báo công an địa phương (nơi hẹn hò) để được giúp đỡ. (Thanh)
>Bạn gái tôi bị sếp sàm sỡ

Từ: Chi Thanh Hoang
Đã gửi: 13 Tháng Tư 2011 10:39 CH

Bạn Cường mến!

Mình xin chỉ bạn cách sau để trị tận gốc sếp râu xanh, bạn bàn bạc thông nhất với bạn gái và tiến hành như sau:

Trang bị cho bạn gái một máy ghi âm kỹ thuật số cất trong túi, trước khi vào phòng sếp thì bất lên để ghi lại những lời sàm sỡ, lưu ý là phải dụ cho nói, để làm bằng chứng. Bạn chọn một địa điểm thích hợp như khách sạn, nhà trọ, để bạn gái bạn giả vờ đồng ý và hẹn họ tới địa điểm đã chọn. Khi đã hẹn được, bạn báo công an địa phương (nơi hẹn hò) để được giúp đỡ.

Bạn bố trí khoảng 2, 3 người mai phục, chỉ một người nấp trong phòng có máy quay, có thể mượn bạn bè. Sau khi bạn gái bạn và tên yêu râu xanh vào phòng, bạn gái bạn cứ dụ, sau đó xông ra bắt tại trận và gọi báo cho công an tới lập biên bản xử lý.

Sau khi xong thì bạn gái bạn chắc chắn phải nghỉ việc và tìm việc nơi khác. Tuyệt đối không nên có hành động vi phạm pháp luật. Chúc bạn thành công.

 

 

Nghi ngờ sự trung thực trong phản ánh của bạn gái Cường

Khi mà ngoài xã hội nhan nhản mát xa mát gần, bia tay quơ tay bốc…, sao lại phải ham hố gì các nhân viên trong công ty? Công ty cần người làm việc thì mới phải tuyển nhân viên chứ? Sàm sỡ như thế, người ta bỏ đi có phải phí công mình tuyển và đào tạo không?
>Bạn gái tôi bị sếp sàm sỡ

Từ: florence lhb
Đã gửi: 13 Tháng Tư 2011 12:17 CH

Chào bạn Cường!

Tôi hiểu sự búc xúc của bạn, nhưng rất tiếc, thật sự tôi không tin bạn gái bạn đang phản ánh trung thực tất cả mọi chuyện. Có thể cô ấy đã “khởi động” mọi việc với hy vọng gì đó về sếp (có thể là thấy ông ta trẻ, nghĩ ông ta chưa vợ con nên hy vọng được một bước lên sếp bà), để rồi khi ông ta vào cuộc, cô ấy nhận thấy mọi việc không suôn sẻ như mình muốn nên phải dọn đường rút lui?

Tôi đi làm từ khi còn khá non nớt, 21 tuổi, nhỏ hơn bạn gái bạn bây giờ đến 4 tuổi, trải qua nhiều công ty, có những ông sếp nổi tiếng ăn chơi nhưng tôi chưa bao giờ bị quấy rối, mặc dù tôi được đánh giá là khá xinh, dáng cao, chân dài, phong cách thanh lịch. Tôi nghĩ thời đại bây giờ mà còn có chuyện các ông sếp tranh thủ “bốc hốt” nhân viên thì thật là buồn cười, khi mà ngoài xã hội nhan nhản mát xa mát gần, bia tay quơ tay bốc…, sao lại phải ham hố gì các nhân viên trong công ty? Công ty cần người làm việc thì mới phải tuyển nhân viên chứ? Sàm sỡ như thế, người ta bỏ đi có phải phí công mình tuyển và đào tạo không?

Giờ khi tôi đã là sếp, làm việc cùng các đồng nghiệp nam khác làm sếp, tôi lại càng thấy rõ: sếp chủ yếu chỉ quan tâm hiệu quả công việc của nhân viên. Việc vui chơi, các sếp đã có nhiều địa chỉ khác “pro” hơn nhiều. Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi gần như chắc chắn rằng nếu nhân viên nữ thực sự không muốn bị quấy rối tại nơi làm việc, cô ta sẽ không bị, bằng các cách khá đơn giản:

Không bao giờ ăn mặc, trang điểm thiếu đoan trang. Không bao giờ có những ánh nhìn, cử chỉ lả lơi. Nhiều bạn nữ từng làm chung với tôi, tôi thấy ngôn ngữ cơ thể rõ ràng đang “phát tín hiệu”, nhưng khi người ta “xáp vô” lại cứ “em chã, em chã…”. Không ở gần sếp trong những nơi vắng vẻ, không đi cùng thang máy nếu chỉ có hai người. Phải cố gắng hết sức trong công việc, nếu nhận thấy khả năng của mình không đáp ứng yêu cầu của công ty, tốt nhất nên tự rút lui, vì sớm hay muộn, các bạn cũng phải dùng thứ khác bù cho năng lực.

Còn nếu các bạn chắc chắn lý do không nằm ở phía mình, mà sếp vẫn cứ sàm sỡ, thì sếp ấy có vấn đề về đầu óc, cứ mải nghĩ chuyện ấy thì làm sao tính chuyện làm ăn được, chỗ làm ấy chắc chắn không phải chỗ làm tốt, rủi ro cao, việc gì mình phải cố đeo bám? Khi đã rút lui rồi, các bạn quan tâm đến những người đến sau làm gì? Họ khắc tự biết cách đối phó.
 

 

Tha thứ và yêu thương sẽ hóa giải được lòng thù hận

Gia đình chị hãy cố quên đi con người ấy, bằng lòng tha thứ cao nhất có thể. Chỉ khi nào ta tha thứ thật sự thì ta mới quên đi được những đau khổ đó. Khi còn lòng thù hận, còn muốn trả thù thì quá khứ đó chưa thể ngủ yên được. (Cuong)
>Chồng vũ phu/ Bi kịch đau thương từ gia đình có người cha bạo hành

Từ: cuong nguyen
Đã gửi: 13 Tháng Tư 2011 7:06 CH

Chào chị Lan!

Đọc những dòng tâm sự của chị tôi thấy quá đau lòng. Tôi tin rằng ai sống trên đời cũng có những nỗi khổ của riêng mình, nhưng với trường hợp của chị và gia đình thì nỗi khổ đó quá khủng khiếp. Tôi muốn chia sẻ với chị những suy nghĩ của tôi, mong rằng nỗi đau của chị và gia đình phần nào nguôi ngoai hơn.

Thứ nhất, ông bà ta ngày xưa đã dạy con cháu nhiều về nhân quả, như "Gieo gió, gặt bão", "Gieo gì, gặt nấy", "Ác lại, ác báo", "Ở hiền, gặp lành"... Tôi rất tin tưởng vào những lời dạy quý báu ấy, nếu những điều ấy không đúng, không phải là chân lý thì chắc nó không tồn tại đến bây giờ. Và nếu những lời dạy ấy vẫn tồn tại thì chứng tỏ những điều đó là có lý và đúng với sự thật.

Thứ hai, thù hận không thể xoá được hận thù, chỉ có sự tha thứ và lòng thương yêu mới hoá giải được hận thù và khổ đau, điều này cũng có thể lý giải trên nhân quả. Khi chúng ta biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác thì chúng ta sẽ được người khác tha thứ cho những lỗi lầm của mình. Và khi chúng ta biết yêu thương người khác thì chúng ta sẽ được người khác yêu thương.

Chính vì vậy, ngay từ bây giờ, tôi mong chị và gia đình đừng tạo thêm những sai lầm khác, đừng gieo thêm những cái nhân xấu. Đem lòng thù hận người cha, người chồng của mình thì có ích gì? Nếu ta không thể yêu thương thì cũng đừng đem lòng thù hận, đừng nghĩ đến việc trả thù. Khi ta đem lòng thù hận thì chính là lúc ta gieo cái nhân xấu để đến một lúc nào đó chính ta lại tiếp tục gặt những cái quả xấu.

Ngoài ra, tôi mong chị hãy cố gắng hết sức khuyên nhủ người mẹ của mình. Hãy cố khuyên bà đừng gay gắt, đừng đòi hỏi quá đáng ở người con rể tốt bụng của bà, vì khi làm những chuyện ấy bà cũng đang gieo một cái nhân xấu. Nếu cứ tiếp tục gieo những cái nhân xấu thì thử hỏi khi nào ta mới gặt được quả tốt, khi nào ta mới có được cuộc sống yên vui, tốt đẹp? Việc này, tôi nghĩ sẽ là cực kỳ khó khăn nhưng vì tình thương yêu của một người con hiếu thảo đối với mẹ, tôi mong chị đừng bỏ cuộc.

Thứ ba, để có thể sống lạc quan đôi khi chúng ta phải biết quên đi quá khứ. Mẹ và các chị em của chị đã không còn sống với người chồng, người cha đó nữa, vậy thì hãy cố gắng để những ký ức, những nỗi đau đó ngủ yên. Gia đình chị hãy cố quên đi con người ấy, bằng lòng tha thứ cao nhất có thể. Chỉ khi nào ta tha thứ thật sự thì ta mới quên đi được những đau khổ đó. Khi còn lòng thù hận, còn muốn trả thù thì quá khứ đó chưa thể ngủ yên được. Hãy tha thứ, và quên đi, được như thế tự nhiên lòng sẽ thanh thản dần.

Cuối cùng, xin chúc chị và gia đình gieo được thật nhiều nhân lành để gặt được những quả tươi đẹp về sau, giống như lời dạy "Ở hiền, gặp lành". Hy vọng những lời chia sẻ này sẽ đến được với chị thông qua nhịp cầu báo VnExpress.
 

 

Cường đang mất quá nhiều thời gian để nghĩ cách trả thù

Nếu công việc của người yêu bạn không quá khó khăn để chuyển chỗ khác thì mới tính đến việc nên ở lại, nếu có thể chuyển chỗ làm thì tốt nhất nên chuyển sớm. Hoàn cảnh, áp lực và rủi ro lắm, tiền và cơ hội đâu phải có mỗi ở công ty đó đâu bạn. (Quan)
>Bạn gái tôi bị sếp sàm sỡ

Từ: Quân Phạm Hồng
Đã gửi: 13 Tháng Tư 2011 6:57 CH

Gửi anh Cường!

Tôi đọc tâm sự của Cường và có vài dòng suy nghĩ chia sẻ. Tôi nhiều tuổi hơn anh một chút, có gia đình và đã có con. Về trường hợp này tôi thấy Cường đang suy nghĩ hơi nóng nảy vì đã phải mất nhiều thời gian nghĩ đến chuyện trả thù. Cường đừng nên nghĩ tiêu cực như vậy mà nên nghĩ cách giải quyết vấn đề để tránh những việc đáng tiếc. Một người đàn ông khi vợ (người yêu) rơi vào hoàn cảnh của bạn thì ai cũng sẽ rất bức xúc và muốn có cách giải thoát, nhưng theo tôi thì Cường nên sử dụng một số cách sau để cân nhắc:

Một: Nếu công việc của người yêu bạn không quá khó khăn để chuyển chỗ khác thì mới tính đến việc nên ở lại, nếu có thể chuyển chỗ làm thì tốt nhất nên chuyển sớm. Hoàn cảnh, áp lực và rủi ro lắm, tiền và cơ hội đâu phải có mỗi ở công ty đó đâu bạn. Tôi nghĩ người yêu bạn còn rất trẻ, còn nhiều cơ hội khác. Rất tiếc là bạn ở miền Nam, nếu ở HN thì có thể tôi, bạn bè tôi sẽ giúp đỡ được hoàn cảnh của bạn.

Hai: Nếu người yêu bạn vẫn ở lại thì hãy viết mail cho giám đốc thể hiện thái độ một cách rõ ràng về sự xúc phạm nhân phẩm của giám đốc. Nhớ là mail, không dùng thư viết tay nhé, để còn có lưu vết. Khi làm việc với sếp thì nên tránh việc gặp trực tiếp chỉ 2 người, có thể nhờ người thứ ba cùng gặp hoặc làm hộ được nếu sếp vẫn sử dụng bài cũ.

Nếu giám đốc nhận mail và không trả lời thì gửi mail lần thứ hai, gửi thêm sang mail của người yêu bạn, để họ biết là mình có sự phản đối gay gắt hơn và yêu cầu giám đốc phải tôn trọng. Giám đốc trả lời mail thì chỉ có 2 khả năng: một là xin lỗi; hai là tán tỉnh.

Trường hợp một thì tốt rồi, trường hợp 2 thì bạn có thể bắt đầu xuất hiện, đó là 2 bạn hẹn gặp giám đốc để tâm sự và người yêu bạn giới thiệu với giám đốc Cường là chồng sắp cưới và đã đăng ký kết hôn, động tác giả để khẳng định chủ quyền thôi. Hoặc bạn chủ động hẹn gặp riêng giám đốc để nói câu chuyện mình là chồng sắp cưới. Chỉ cần nói nhẹ nhàng thế thôi là có thể biết được tín hiệu của họ rồi bạn ạ.

Sau một thời gian mình sẽ đánh giá thái độ, cách cư xử, cách làm việc của họ với mình. Nếu chấp nhận được thì mình tiếp tục công tác, còn không thì phải chấp nhận ra đi thôi bạn ạ.
 

 

Tôi suýt gục ngã khi bị sếp sàm sỡ

Tôi vẫn nghĩ công sở là chốn văn minh, chuyên nghiệp... khác cuộc sống vồn vã, xô bồ ở ngoài lắm, nên cái suy nghĩ thơ ngây của tôi dường như bị sụp đổ khi gặp phải hoàn cảnh như vậy.
> Bạn gái tôi bị sếp sàm sỡ

From: Candy Ms
Sent: Friday, April 15, 2011 9:54 AM
 

Tôi cũng từng bị rơi vào trường hợp như bạn gái của bạn nên tôi hiểu được tâm trạng của bạn gái bạn lúc này. Tôi nghĩ rằng, bạn gái của bạn nên nghỉ việc ở chỗ làm đó, vẫn còn nhiều nơi có môi trường tốt hơn mà bạn có thể khẳng định giá trị bản thân.

Việc bạn tìm bằng chứng sẽ hết sức khó khăn, mặt khác lại làm bạn gái bạn tổn thương thêm lần nữa, cá nhân tôi nghĩ không nên. Khi người đàn ông đó đã sàm sỡ lần thứ hai thì không thể tránh khỏi không có lần ba và nhiều hơn nữa. Khi có chuyện xảy ra cả hai sẽ khó bình thường như trước, bạn gái của bạn cũng không thể tập trung vào công việc được và ông sếp đó sẽ gây khó dễ trong công việc của bạn gái bạn. Nên ra đi thì hơn.

Có lẽ tôi là người may mắn hơn bạn gái của Cường. Chuyện đó như là một cú sốc đầu đời của tôi, dường như tôi suýt gục ngã nếu như không được lời khuyên từ bạn bè, người thân vực dậy. Tôi vẫn nghĩ công sở là chốn văn minh, chuyên nghiệp... khác cuộc sống vồn vã, xô bồ ở ngoài lắm, nên cái suy nghĩ thơ ngây của tôi dường như bị sụp đổ khi gặp phải hoàn cảnh như vậy.

Tôi đã phản ứng lại, thể hiện cái tôi, cái suy nghĩ của bản thân. Và tôi cũng chọn cách ra đi vào thời điểm đó. Bạn trai tôi cũng rất đau khổ khi hay tin về tôi và cũng khuyên tôi nên rời bỏ công ty đó, còn bố mẹ thì khuyên tôi nên ở lại vì hiểu được ở chốn văn phòng nào cũng ít hay nhiều xảy ra chuyện đó và con không biết cách hay chưa có kinh nghiệm để tránh những điều đó mà gây thiệt cho bản thân mà thôi.

Một lời khuyên của người bạn lâu năm trên mạng đã khiến tôi phải suy nghĩ lại, sau một ngày nghỉ ngơi khi tâm tưởng đã trấn tĩnh lại khi nhận được lời xin lỗi của vị sếp kia đúng như lời người bạn đó phân tích: người lịch sự có hiểu biết sẽ xin lỗi em và họ biết sẽ phải xử sự như thế nào.

Ngày hôm sau tôi vẫn đi làm bình thường dù cho tinh thần có hỗn loạn. Vẫn phải đối mặt với thực tế tuy có chút gượng gạo không được bình thường như xưa, nhưng tôi hiểu ra rằng mình cũng đã bản lĩnh, chín chắn và trưởng thành hơn. Tôi cũng lo sợ mình bị trù dập, không được đánh giá đúng và gây khó khăn trong công việc, nhưng không vị sếp đó không làm thế, khá tôn trọng tôi, và mọi công việc vẫn diễn ra như bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Không phải lúc nào cũng có thể đối diện với thực tế. Bạn có thể chọn đối mặt hay lùi bước quay đi nhưng hãy làm thế nào đó để mang lại điều có lợi, bình yên nhất cho bạn và những người xung quanh bạn. Có thể việc ở lại của tôi hết sức liều lĩnh vì không biết được sẽ thế nào, và tôi vẫn làm việc bình thường tiếp xúc bình thường không còn trở ngại như xưa, tôi cố gắng gác lại chuyện xảy ra đó vào trong quá khứ để tiếp tục cho tương lai, vẫn tiếp tục tập trung tận tụy với công việc, coi đó như một sự sai lầm không đáng có…

Qua đây, từ tâm sự cùng vài lời chia sẻ của chính mình tôi hy vọng rằng hai bạn có thể tìm ra được cách giải quyết đúng đắn và hợp lý hợp tình nhất. Mong bạn gái Cường sớm trấn tĩnh và ổn định lại tinh thần. Chúc hai bạn luôn luôn hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống!
 

 

Tốt nhất bạn gái Cường nên chuyển chỗ làm

Trước mắt chị nên nghỉ làm việc tại đây. Bởi vì làm cách nào thì ông cũng sẽ trù dập, vợ con ông sẽ không bênh vực cho mình mà có thể họ còn bênh cho chồng, cha của họ và sẽ có những vấn đề không hay với chị. (Thanh)
>Bạn gái tôi bị sếp sàm sỡ

From: Thanh Nguyen
Sent: Friday, April 15, 2011 9:51 AM

Gửi anh Cường!

Đọc những dòng suy nghĩ của anh tôi rất quý trọng tình cảm anh đã dành cho người yêu của mình. Cả anh và chị là người có hiểu biết nên biết quan tâm chia sẻ và thông cảm cho nhau.

Với con người như giám đốc công ty người yêu anh làm thì rất xấu xa. Theo tôi, trước mắt chị nên nghỉ làm việc tại đây. Bởi vì làm cách nào thì ông cũng sẽ trù dập, vợ con ông sẽ không bênh vực cho mình mà có thể họ còn bênh cho chồng, cha của họ và sẽ có những vấn đề không hay với chị.

Trong xã hội này sẽ còn nhiều nơi chị có thể đến làm việc, sẽ không bị cảnh như vậy đâu. Còn ông ta, sớm hay muộn cũng sẽ gặp người cao tay hơn hạ ngục.

Thân chào anh!
 

 

Bạn gái Cường cần chống đối khi bị quấy rối

Tôi không bàn đến việc làm thế nào để tránh ông ta nữa mà tôi bàn ở đây là chủ động thẳng thắn thể hiện thái độ cho ông ta thấy việc làm đó là không thể chấp nhận được. (Hien)
> Bạn gái tôi bị sếp sàm sỡ

Từ: hien nguyen
Đã gửi: 14 Tháng Tư 2011 4:46 CH

Trước hết xin chia sẻ sự tức giận của bạn. Tôi thiết nghĩ ở xã hội này dạng người gì cũng có và việc quấy rối nơi công sở thì đã là tồn tại rất lâu. Tôi cho rằng bạn gái bạn nên có cách tự bảo vệ bản thân mình, vì ông ta là sếp nên việc tiếp xúc hàng ngày chắc sẽ ít hơn.

Nhưng có lẽ tôi nghĩ chắc bạn gái bạn đã có những cách để hạn chế tiếp xúc, tôi không bàn đến việc làm thế nào để tránh ông ta nữa mà tôi bàn ở đây là chủ động thẳng thắn thể hiện thái độ cho ông ta thấy việc làm đó là không thể chấp nhận được.

Bạn gái bạn là người con gái thời đại mới, năng động, hãy nên chủ động phản đối thẳng hành động của sếp. Một người đàn ông nếu đã có thể làm chủ doanh nghiệp đàng hoàng thì chắc là không phải người không có nhân tính, không hiểu lý lẽ, làm bừa trên cơ quan với nhân viên nếu nhân viên đó cương quyết chống đối, không thỏa hiệp.

Nhưng nếu như ông sếp này quả thật là không có nhân tính, thì theo tôi nên rời công việc chuyển sang công việc khác. Công việc rất quan trọng, nhưng để nó là nơi nuôi dưỡng những hành động quấy rối như thế thì nên từ bỏ. Tất nhiên tôi hiểu bây giờ tìm việc làm không dễ nhưng không phải là không có chỗ cho các bạn thỏa sức thể hiện tài năng để nuôi sống chính mình.

Tôi nghĩ việc trả thù như các phương án bạn đưa ra có thể hiểu là lúc bạn đang rất tức giận. Bởi vì ông sếp này có những hành vi đó chắc không phải lần đầu tiên, và bạn gái bạn chắc cũng không phải người duy nhất. Với một cơ quan tư nhân, sếp là nhất, không giống bạn làm nhà nước.

Tôi nghĩ cảnh cáo là có thể, nhưng không nên động tay chân, cần nhất lúc này chính là bản lĩnh của bạn gái bạn.
 

 

Cường không nên nghĩ cách trả thù

Chỉ có cách là bạn làm sao cho vợ con sếp biết được bản chất thật sự của anh ta, là giải pháp hiệu quả nhất. Làm sao cho vợ con sếp hợp tác với bạn và để vợ anh ta làm tất cả cho bạn. Bạn phải thật sự bình tĩnh, đừng bao giở dính vào vòng lao lý. (Hai)
> Bạn gái tôi bị sếp sàm sỡ

Từ: hai mai
Đã gửi: 15 Tháng Tư 2011 10:03 CH

Chào Cường!

Đọc thư của Cường tôi không thể tin nổi thời buổi bây giờ lại có những trường hợp như vậy xảy ra. Bây giờ các sếp ra ngoài tha hồ mà lựa chọn những nơi ăn chơi với đủ các kiểu, tại sao lại vụng trộm trong văn phòng mà có phải tình yêu đâu. Tôi cũng đã hơn 10 năm làm sếp trong các công ty đa quốc gia, tuy là sếp nhưng cũng là làm thuê thôi, và trợ lý, thư ký của tôi luôn là nữ, cả bạn bè đối tác của tôi cũng vậy, nhưng tôi chưa từng nghe chuyện buồn cười thế này.

Tuy nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra, Cường nên thận trọng xem xét lại những thông tin từ bạn gái mình thử xem chắc chắn có gì chưa rõ ràng. Cường đã bỏ thời gian tìm hiểu gia đình vợ con của sếp vậy tại sao không tìm hiểu tính cách của ông ấy qua đồng nghiệp của bạn gái mình, thử xem có nhiều người bị giống như bạn gái Cường không? Nếu thực sự như vậy thì công ty đó chẳng đáng để bạn của bạn làm việc, Cường nên khuyên bạn gái tìm một nơi khác phù hợp.

Theo tôi thì chuyện trả thù là không nên vì chuyện đó có đáng để bạn phải dính vào vòng lao lý hay không? Hơn nữa vợ và con gái của sếp vô tội, họ có đáng để nhận một kết quả như vậy không? Tôi cam đoan với bạn nếu vợ con họ biết được có người chồng, người cha như vậy thì chắc chắn với bạn là gia đình họ cũng sẽ không hạnh phúc.

Còn chuyện ghi âm như một số ý kiến thì không khả thi vì pháp luật nước ta chuyện giám định giọng nói qua ghi âm chưa có tính pháp lý cao và không có sơ sở để ra tòa. Dụ vào khách sạn nhà nghỉ lại càng không được, vì nếu anh ta nói là bạn Cường dụ anh ta đi thì sao, thật sự là như vậy nên ra tòa chẳng có cơ sở pháp lý, trừ khi bạn đã là vợ chồng hợp pháp, còn ở đây chỉ là bạn gái thì làm gì kết tội anh ta được.

Chỉ có cách là bạn làm sao cho vợ con anh ta biết được bản chất thật sự của anh ta, là giải pháp hiệu quả nhất. Làm sao cho vợ con anh ta hợp tác với bạn và để vợ anh ta làm tất cả cho bạn. Bạn phải thật sự bình tĩnh, đừng bao giở dính vào vòng lao lý. Chúc bạn thành công.
 

 

Sự im lặng của bạn gái Cường gần như tiếp tay cho sếp

Đàn ông rất thẳng thắn, họ không có đủ trí thông minh để hiểu được sự phản đối ngầm hay sự bất đồng không thể hiện. Nên ý bạn gái bạn thế nào phải rõ ràng, còn cách nói có thể khéo léo, giữ thể diện và lòng tự trọng của sếp. >Bạn gái tôi bị sếp sàm sỡ

Từ: NinhHiep Com
Đã gửi: 19 Tháng Tư 2011 10:18 SA

Mình thấy cuộc sống mưu sinh nơi thành phố thật nhiều khó khăn, chẳng vì như vậy mà rất nhiều người đã sa ngã, chấp nhận hy sinh một chút nhân phẩm để được thăng tiến công việc đó sao. Mình nghĩ vấn đề của Cường và bạn gái thực ra không phức tạp như các bạn nghĩ, đơn giản là các bạn chưa hiểu được cách suy nghĩ của những người như ông sếp râu xanh.

Tạm thời bỏ qua vấn đề nhân phẩm và các giá trị đạo đức của sếp qua một bên, mình phân tích tâm lý ông sếp trên góc độ tâm lý của một người đàn ông. Sở dĩ sếp sau khi sàm sỡ bạn gái bạn xong vẫn dửng dưng như chưa có chuyện gì là bởi vì thực sự hắn nghĩ chẳng có chuyện gì. Sự im lặng của bạn gái bạn gần như một sự đồng tình trong cách nghĩ của sếp.

Bạn gái bạn bỏ chạy ra ngoài, nhưng hãy tỏ thái độ một cách thẳng thắn nhất rằng hãy tôn trọng nhân viên của mình, hãy khiến ông ta chấm dứt mọi hy vọng tiếp cận. Với những dạng người này, bạn để im lặng càng lâu thì càng về sau càng bị lấn tới với hành vi nguy hiểm hơn. Cách làm thể hiện thái độ như thế nào để ông ta khỏi bẽ mặt, nhưng ngầm hiểu rằng tôi không đồng tình hành vi của ông, tôi không thích, dứt khoát không đồng ý.

Đàn ông rất thẳng thắn, họ không có đủ trí thông minh để hiểu được sự phản đối ngầm hay sự bất đồng không thể hiện. Nên ý bạn gái bạn thế nào phải rõ ràng, còn cách nói có thể khéo léo, giữ thể diện và lòng tự trọng của sếp. Giữ mối quan hệ nhân viên với sếp ở trong giới hạn mà vẫn làm việc với nhau được.

Chúc 2 bạn sớm tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình
 

 

Anh Cường hãy giúp bạn gái vượt qua sợ hãi

Anh hãy trò chuyện, chia sẻ và định hướng cho chị ấy, anh hoàn toàn có thể làm thế. Về lâu dài, anh hãy khuyên chị nên tìm một công việc khác và tránh xa người giám đốc kia. Anh cũng nên nhắc nhở chị giữ khoảng cách với hắn, đừng vì một phút yếu lòng mà đánh mất mình. (Dung)
>Bạn gái tôi bị sếp sàm sỡ

Từ: Kim Dung
Đã gửi: 20 Tháng Tư 2011 11:24 CH

Anh Cường ạ!

Đọc bài viết và tâm sự của anh, em hiểu phần nào những suy nghĩ trăn trở, thậm chí là cả những khủng hoảng anh đang phải đối mặt. Em mong anh hãy bình tĩnh để tìm cách giải quyết vấn đề này. Anh chị đã yêu nhau 5 năm, cả hai đã có việc làm khá ổn, nhưng vì ở xa nhau, một người ở quê, một người ở Sài Gòn, anh chị cũng có những chí hướng và quyết định lâu dài, em cảm thấy rất vui vì điều đó.

Nếu không phải vì quá khó khăn về kinh tế, vậy sao anh chị lại không tổ chức đám cưới, để được chung sống yêu thương và chăm sóc cho nhau. Hơn nữa, anh chị còn được gần nhau và không phải chịu đựng những lo lắng, bất an này. Người giám đốc kia đã giở trò với bạn gái anh được một lần, hai lần thì chắc chắn sẽ có lần tiếp theo.

Dường như theo lời anh nói thì em cảm nhận được người giám đốc kia như thế nào, hắn hành động như vậy và coi như không có gì xảy ra. Phải chăng hắn đã làm thế với quá nhiều người, quấy rối và gây tổn thương tới nhiều người con gái khác, không ngoại trừ người yêu anh?

Người yêu anh là người con gái yếu đuối, anh hãy giúp chị ấy vượt qua sợ hãi nhé. Anh hãy trò chuyện, chia sẻ và định hướng cho chị ấy, anh hoàn toàn có thể làm thế. Về lâu dài, anh hãy khuyên chị nên tìm một công việc khác và tránh xa người giám đốc kia. Anh cũng nên nhắc nhở chị giữ khoảng cách với hắn, đừng vì một phút yếu lòng mà đánh mất mình.

Em hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ của anh, không trả thù, không đánh, không vi phạm pháp luật. Anh hãy tỉnh táo chủ động giải quyết mọi chuyện và hãy là người sẻ chia với người yêu mình thật nhiều. Em chúc anh sức khỏe và hạnh phúc.

 
 
 
 
 
 
 
Thứ năm, 14/4/2011, 18:19 GMT+7  http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2011/04/toi-hai-lan-bi-bo-roi/

Tôi hai lần bị bỏ rơi

Gia đình, anh em của ba tôi vẫn còn (chứ không phải ba mồ côi). Lúc đầu khi nghe bạn của chồng tôi báo về chúng tôi rất mừng, nhưng khi suy nghĩ kỹ, trong đầu tôi có rất nhiều dấu hỏi “Tại sao ba tôi lại nói là ba lớn lên trong cô nhi viện, tại sao ba không thừa nhận gia đình". (Lan)

Từ: Mộc Lan
Đã gửi: 13 Tháng Tư 2011 11:05 SA

Lại một lần nữa tôi bị bỏ rơi, sao mà đau khổ thế! Hơn 30 năm về trước ba đến với mẹ bằng tình yêu trong sáng và cao đẹp. Ba là một kỹ sư thủy lợi, từ miền Trung lên công tác, mẹ là thôn nữ xinh đẹp, nết na, là người khiến cho bao người đàn ông khao khát. Trước khi kết hôn, ba nói với ông bà ngoại và họ hàng, ba lớn lên trong cô nhi viện. Mẹ và ông bà ngoại không ai nghi ngờ, và nói ba về quê xin giấy xác nhận độc thân để tổ chức đám cưới cho ba mẹ.

Đám cưới xong vài tháng, ba được cử sang nước bạn Lào, tư vấn và thiết kế hệ thống thủy lợi cho nước bạn. Về nước được một tháng, ba đã qua đời đột ngột ở tuổi 26, lúc đó mẹ mới 21 tuổi, tôi chỉ là một giọt máu chưa thành hình hài. Mẹ chịu bao khổ cực nuôi tôi ăn học. Năm 27 tuổi, tôi gặp và yêu một người đàn ông, bây giờ là chồng và là cha của con tôi. Anh không đẹp trai, giàu có, nhưng anh đúng là người chồng, người cha mẫu mực.

Cuộc sống gia đình tôi không có gì đáng nói, chỉ đến khi vợ chồng tôi quyết định đi tìm những người thân của ba tôi. Vì không biết địa chỉ cũ có thay đổi không, nên chúng tôi đã nhờ người bạn của chồng tôi, anh là người cùng quê với ba tôi. Ôi sự thật quá buồn!

Gia đình, anh em của ba tôi vẫn còn, ba tôi có những 9 anh em. Lúc đầu khi nghe bạn của chồng tôi báo về chúng tôi rất mừng, nhưng khi suy nghĩ kỹ, trong đầu tôi có rất nhiều dấu hỏi “Tại sao ba tôi lại nói là ba lớn lên trong cô nhi viện, tại sao ba không thừa nhận gia đình".

Mặc dù bạn của chồng tôi đã đưa giấy tờ chứng minh và địa chỉ cụ thể của vợ chồng tôi, nhưng vẫn không ai trong gia đình ba gọi điện và tìm tôi. Bây giờ tôi mới hiểu họ cố tình bỏ rơi tôi lần thứ hai.

  • Tôi hai lần bị bỏ rơi (14/04)
  •  
     

    Vợ ơi, em thật quá đáng

    Tôi muốn tạo mọi cơ hội và điều kiện để vợ tôi "bằng chị, bằng em". Ngược lại vợ tôi lại giống hệt một bà "hoàng", không muốn tôi giao du với bạn bè đồng nghiệp, hễ thấy tôi ra ngoài là tỏ vẻ không thích, hay thậm chí gây khó dễ để tôi "mất hứng" và ở nhà. (Tuan)

    From: tuan nguyen
    Sent: Tuesday, April 12, 2011 12:24 PM
     

    Có lẽ ít có mấy người lại có được một cô vợ như tôi, "chiều chồng cũng hết mực, yêu con cũng hết mực". Nhưng đó là tất cả những gì vợ tôi có được...

    Cả hai đều tốt nghiệp ĐH ngành Ngữ văn, những tưởng đó là một gia đình êm ấm và hạnh phúc, bởi chúng tôi đều là "ông, bà cử" đứng trên bục giảng để cho mọi thế hệ học trò "noi gương". Tôi được xem là một người đàn ông "không tệ" theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng và luôn tỏ ra thật khiêm tốn trước mọi người, kể cả vợ. Còn riêng vợ tôi thì những lúc khiêm tốn, nhún nhường lại là những lúc để cô ấy khinh thường, thiếu tôn trọng tôi.

    Chắc bạn đọc cũng nghĩ nếu đàn ông mà nhún nhường, khiêm tốn quá thường sẽ "sợ vợ", phải chăng tôi cũng nằm trong "tốp" đó? Thật xấu hổ khi phải đem chuyện gia đình công chức ra để "mổ xẻ, phơi bày". Nhưng tôi không biết bày tỏ với ai ngoài việc tìm đến những trang website có mục "tâm sự".

    Một người chồng chiều vợ như tôi thì có rất nhiều nhưng tôi có cách chiều vợ không giống người ta, nếu là người được tự do thì vợ tôi là số 1, chưa bao giờ tôi gây "áp lực" cho vợ, kể cả những tình huống "đặc biệt". Tóm lại tôi muốn tạo mọi cơ hội và điều kiện để vợ tôi "bằng chị, bằng em".

    Ngược lại vợ tôi lại giống hệt như một bà "hoàng", không muốn tôi giao du với bạn bè đồng nghiệp, hễ thấy tôi ra ngoài là tỏ vẻ không thích, hay thậm chí là gây khó dễ để tôi "mất hứng" và ở nhà. Nhiều lần như thế "máu anh hùng" trong tôi cũng đã giảm sút rất nhiều!

    Có nhiều bạn đồng nghiệp cũng ở gần tôi song họ được thoải mái hơn tôi, họ thích gì thì nói, kể cả làm, họ "bạo ăn, bạo nói" hơn tôi. Còn tôi luôn tỏ ra "e dè" trước những câu nói, trái ngược hẳn với bạn bè tôi.

    Tôi tự nhủ trước đây tôi ở với cha mẹ, roi vọt chửi mắng của gia đình tôi cũng chịu được mà sao sống cuộc sống vợ chồng tôi lại chịu "chi phối" nhiều đến như vậy, trong suy nghĩ của tôi thì người đàn ông "sợ vợ" luôn là nỗi ám ảnh, đố kỵ đối với tôi. Bởi gia đình luôn cần có những trụ cột và không ai có thể phủ nhận là đàn ông lại thua kém phụ nữ?

    Tôi rất "dân chủ" bởi trước đây cũng nhiều lần "đọ sức" cùng vợ, tôi mới thấy được rằng mình bị "mất" quá nhiều, vợ tôi chưa biết sợ một ai trong đó có tôi, nói ra tôi thấy buồn quá!

    Nhưng tôi có "lối giải thoát" để mà sống một cách tự tin hơn đó là tôi phấn đấu chuyên môn nghiệp vụ thật vững vàng, trong quan hệ bạn bè, đồng nghiệp ai cũng yêu thương, quý mến tôi. Đây là điểm mạnh của tôi mà trước đây vợ tôi nhận thấy và đến với tôi (mặc dù trước khi kết hôn tôi có đặt vấn đề chia tay nhưng tôi thấy không muốn, vả lại tôi lại quá nặng trong tình cảm).

    Tôi tự an ủi rằng mình cũng nên "chờ đợi" một lúc nào đấy sẽ không còn sống trong cảnh thực tại và lúc đó tôi sẽ tự giải thoát cho mình! Qua đây tôi rất mong trang Tâm sự đăng tải, tôi chân thành cảm ơn!