Bị lừa lấy chồng nhiễm HIV
         

Bị lừa lấy chồng nhiễm HIV

Người nhiễm HIV nên tham khảo các biện pháp hiện đại để tránh lây nhiễm khi sinh con. Ảnh minh họa: N.P.

Ngay sau khi biết cậu con trai duy nhất nhiễm HIV, bà Xuân, Hà Nội liền về quê tìm một cô gái nông thôn nghèo để cưới cho con. Tuy nhiên, bà không hề tiết lộ chuyện con trai mình mang bệnh thế kỷ.
> Mẹ nhiễm HIV vẫn có thể sinh con an toàn

Xuất thân từ nông thôn nên khi lấy được chồng là con trai thành phố, cao to, đẹp trai, Thu, 19 tuổi, những tưởng cuộc sống của mình sẽ bớt khổ. Ai dè khi khám thai cô mới ngã ngửa trước thông tin kinh hoàng này.

Lần ấy, mẹ chồng đưa cô đi khám và có làm xét nghiệm HIV. Lúc nhận được tờ giấy thông báo kết quả dương tính, cô vẫn không tin vào mắt mình. Điều khiến cô sửng sốt hơn cả là khi bác sĩ yêu cầu đưa chồng đi khám thì mẹ chồng nói luôn "nó bị nhiễm rồi, không cần làm xét nghiệm".

Khi bác sĩ hỏi "Đã biết con trai bị nhiễm HIV sao còn lấy vợ cho nó?", thì bà mẹ chồng thản nhiên trả lời rằng "Không làm thế thì nhà tôi mất giống à".


Cũng giống như bà Xuân, bà Hòa ở Thái Nguyên cũng về quê kiếm vợ cho cậu con trai út ngay khi biết cậu nhiễm HIV.

Gia đình bà có ba người con trai nhưng việc có một người con có tiền sử nghiện hút, tội phạm, nhiễm HIV được coi là sự thất bại. Để lấy lại “thanh danh” cho gia đình, bà đã ép cậu con út cưới vợ dù anh này bị nhiễm HIV.

"Ở Việt Nam người ta vẫn rất kỳ thị với người nhiễm HIV. Tôi quyết định chống lại điều đó. Tôi không muốn bỏ rơi con trai mình. Tôi đã tìm vợ cho nó. Tôi không nói với cô ta rằng con trai tôi nhiễm nhưng tôi bảo vệ sức khỏe cô ấy", bà Hòa nói.

Khi cặp vợ chồng mới cưới, bà đã cố gắng hạn chế nguy cơ cho con dâu bằng cách khuyên dùng bao cao su. Đến khi con dâu mang thai bà luôn đảm bảo cô được chăm sóc thai sản tốt và làm xét nghiệm HIV hai tháng một lần để chắc chắn con dâu không bị nhiễm.

Còn cậu con trai thì biện hộ rằng việc mình đang làm là vì cả vợ anh và mẹ anh. "Vợ tôi rất nghèo. Tôi giúp cô ấy thoát khỏi cảnh nghèo để được sống trong gia đình tôi ở thành phố, một gia đình rất tốt. Bây giờ cô ấy không cần có quan hệ tình dục với tôi nữa vì chúng tôi có một con rồi. Mẹ tôi đã có người trò chuyện và một cháu trai. Tôi rất may mắn", con trai bà Hòa cho biết.


Bác sĩ chuyên khoa I Bùi Thị Chút, Phó phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ, những trường hợp như trên không phải là hiếm gặp. Một số gia đình do chỉ có duy nhất một người con trai trong khi chưa có cháu nội đã về quê để tìm vợ cho con mà giấu chuyện con bị nhiễm HIV. Mục đích là để kiếm người nối dõi bất chấp việc này có ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và con.

Có trường hợp người vợ bị bắt buộc phải có con để duy trì nòi giống như Thu, nhưng có trường hợp người vợ muốn có con vì quan niệm từ xưa đến nay đã lấy chồng thì phải sinh con. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ kiến thức để tránh nguy cơ truyền bệnh cho cả mẹ và con. Không ít phụ nữ mang thai đến tháng thứ 7, 8 mới đi khám thai đã phải rơi nước mắt khi biết cả mẹ và con đều nhiễm bệnh thế kỷ, bác sĩ Chút cho biết.

Những người có HIV không nên có con, nhưng thực tế phần lớn các cặp vợ chồng không quyết định được việc sinh sản của chính họ. Một nghiên cứu được tiến hành năm 2009 ở Hà Nội và Thái Nguyên do nhóm tác giả thuộc Công ty Tư vấn đầu tư y tế thực hiện, với sự tham gia của 56 phụ nữ nhiễm HIV cho kết quả tương tự.

Bố mẹ chồng có vai trò chính trong việc khuyến khích có con. Nghiên cứu này cho thấy, trong số những chị em được phỏng vấn thì 29 cặp vợ chồng có trách nhiệm duy trì nòi giống.

Bên cạnh đó, áp lực có con ở phụ nữ còn là để thiết lập mối quan hệ mật thiết với chồng và gia đình chồng nhằm tạo dựng vị trí. Có chị em, khi biết có thai dù mẹ chồng khuyên nên bỏ nhưng cô vẫn giữ lại. Lý do là vì họ không muốn sau khi chồng qua đời trở nên “thừa thãi” trong gia đình chồng chỉ vì không con, dù biết đứa bé sinh ra cũng có thể nhiễm HIV.

Một phụ nữ nhiễm HIV ở Thái Nguyên tham gia nghiên cứu chia sẻ: “Từ khi chồng chết và tôi không thể làm việc để đóng góp cái ăn vào gia đình chồng, họ đối xử với tôi rất lạnh nhạt. Thỉnh thoảng, tôi vẫn đến thăm họ. Họ không quan tâm đến tôi vì tôi không có con. Mẹ chồng tôi bán ngôi nhà mà tôi và chồng xây bởi vì nó không được đăng ký tên của tôi”.

Theo một nam cán bộ y tế ở tuyến huyện, Hà Nội, thì thách thức trong việc can ngăn người nhiễm HIV sinh con là rất lớn.

"Không có cách nào để thuyết phục mọi người không có con. Trước đây, Nhà nước cũng cố gắng thuyết phục những người nghiện ma túy và người nhiễm HIV không nên có con. Nhưng việc này không thành công bởi vì theo quan niệm truyền thống một gia đình hạnh phúc là phải có cả cha mẹ và con cái”.

Theo nhóm các tác giả, để hài hòa giữa mong muốn có con của những người nhiễm HIV với đảm bảo sức khỏe cho phụ nữ, sức khỏe cho những đứa trẻ được sinh ra, điều cần thiết là các cặp vợ chồng được sớm tiếp cận với các dịch vụ y tế. Các cặp đôi (mà chỉ một người nhiễm HIV) phải được tiếp cận kỹ thuật mới như lọc rửa tinh trùng... Đồng thời, việc tiếp cận các bà mẹ và ông bố của nam giới để phổ biến thông tin về phòng tránh lây truyền từ mẹ sang con là rất hữu ích.

Nam Phương

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Ý kiến bạn đọc () Sắp xếp theo:

Nên đưa HIV vào Luật Pháp tương đương với tội Giết Người

Nên đưa HIV trở thành luật pháp. Người đàn ông lẫn bố mẹ chồng nào biết mình và con trai mình đang bị nhiễm HIV mà còn kiếm con dâu để bắt buộc sanh con và sau này người con dâu đó mà bị lây nhiễm HIV và cháu nội cũng bị nhiễm thì sẽ đưa người chồng và bố mẹ chồng ra tòa đối mặt với Luật Pháp mang cái tội cố ý ngang như tội "Giết Người vậy".

Bởi vì lo cho sự ích kỷ của nòi giống của mình mà không nghĩ tới số mạng sức khỏe giữa sống và chết của người khác là mang trọng tội. Nối dõi tông đường nòi giống theo kiểu gì mà khi biết con trai của mình đang nhiễm HIV? Người ta nối dõi tông đường khi con trai của họ là Bác Sĩ, Luật Sư, Tiến Sĩ, Thạc Sĩ hoặc là những nhà Bác Học hay những người kinh doanh thành đạt và tất cả những người trí thức này phải có sức khỏe tốt, trong sạch không nhiễm thứ bịnh gì cả v.v......thì mới gọi là giữ gìn nòi giống. Con mình bị bịnh HIV mà giữ gìn nòi giống cái gì? Nòi giống HIV đấy à? Thật là những người vô cùng ích kỷ và chỉ biết nghĩ cho riêng mình không biết nghĩ cho sức khỏe, số mạng của người khác. Cuộc đời có nhân sẽ có quả....Quả Báo nhãn tiền sẽ đến với những người ích kỷ trên cuộc đời này nếu như cứ tiếp tục Gieo Gió thì có ngày sẽ gặp Bão mà thôi.

( Huong )


Nên có quy định kết hôn phải có giấy xét nghiệm

GỞI toà soạn. Đọc bài này tôi cảm thấy xót xa cho phận nghèo. Tôi biết nếu ở nước ngoài bà mẹ chồng sẽ lãnh đủ sự trừng phạt của pháp luật, vì quan niệm ích kỷ mà xem thường sinh mạng người khác. Cũng chính vì vậy mà căn bệnh thế kỷ càng lây lan rộng. Ngăn ngừa luật nên quy định đăng ký kết hôn phải có thêm giấy xét nghiệm. Thật ra ở nước ngoài nam nữ có ý thức ngăn ngừa HIV, trước khi kết hôn họ đều xét nghiệm. hy vọng bài báo nầy đại đa số công chúng đọc được. cám ơn toà soạn

( son le )


Vô Nhân Tính

Không thể hiểu nổi, hi sinh một mạng người chứ đâu phải chuyện đùa, phải trừng phạt nặng những người như thế này, giống như tội giết người, hủy hoại một đời người

( Tấn Nhật )


Can ngan chan toi ac nhu the nay

Ty le de co mot em be khong lay nhiem HIV la rat thap vaf de lai hau qua lau dai vi vay phap luat can ngan chan nhung hanh dong tuong tu. Nhung nguoi nhiem HIV di lua nguoi khac phai chiu toi truoc phap luat.

( Vanhungnguyen )


Thắc mắc!

Theo như ở nước ngoài. đã biết mình mang HIV trong người mà làm cho người khác lây HIV thì bị xử tội. Vậy ở VN có biện pháp gì để xử chưa?

( Lan )


Vô trách nhiệm và ích kỷ

Tôi hết sức căm phẫn và bất bình với những người chồng, người mẹ chồng khi đọc bài này. Những người như bà Xuân, bà Hoà quả thật không còn lương tri khi cố tình lây nhiễm căn bệnh thế kỷ, bản án tử hình cho người khác chỉ vì những suy nghĩ ích kỷ của bản thân. Pháp luật đã quy định về hành vi cố ý lây nhiễm HIV/AIDS cho người khác, tôi nghĩ hoàn toàn có cơ sở để truy cứu hình sự với những người này, và phải xử thật nặng để răn đe.

( Nguyễn Quang Linh )


Thụ thai qua ống nghiệm

chưa ai nghe qua "thụ thai qua ống nghiệm" à? Nếu người chồng biết đã nhiễm HIV mà muốn có con nối dõi tông đường nhưng không gây nhiễm bệnh cho vợ và con thì nên làm theo phương pháp này.

( Manh Ho )


Sát nhân

Mấy tên sát nhân này, đáng lẽ phải bỏ tù hoặc mang ra xử bắn. Người gì mà ác dữ vậy, mang nỗi khổ của mình (nó nghiện ma túy, mắc bệnh là do nó chuốc lấy chứ có lỗi của ai đâu) đến gia đình những người vô tội khác, vì những lý do tào lao, những đứa bé sinh ra mang căn bệnh này sống được lắm chắc. Sinh nó ra trên đời còn tội nghiệp cho nó.

( Hung )


Buc xuc

Đúng là một lũ người man rợ, chỉ biết nghĩ đến việc truyền giống mà không hề biết nghĩ đến người khác.

Tôi thấy tởm các gia đình thế này. Đã không biết dạy dỗ con mình lại còn cố tình mang tai họa đến cho con người khác, tạo thêm gánh nặng cho xã hội.

Vậy thì làm sao khiến mọi người khỏi kỳ thị những người có HIV và gia đình người có HIV?

( Buc xuc )


Pháp luật cần lên tiếng!

Đề nghị các nhà lập pháp cần gấp rút bổ sung các quy định xử lý những vụ lừa đảo mất nhân tính này, cần phải đưa vào Luật hình sự, vì những việc lừa đảo này thực sự đã giết dần 1 , thậm chí là 2-3 sinh mệnh (khi người vợ có thai). Về vụ việc chị ở Thái Nguyên bị bố mẹ chồng bán ngôi nhà 2 vợ chồng xây dựng do ngôi nhà không mang tên chị, cần phải xem lại ngôi nhà đó có mang tên chồng chị không. Nếu mang tên chồng chị thì theo Luật hôn nhân Gia đình, chị được hưởng 50% khi chồng chị còn sống, và khi chồng chị mất đi thì ngôi nhà đó hoàn toàn thuộc về chị và các con. Kể cả trong trường hợp ngôi nhà đó vẫn mang tên bố mẹ chồng, nhưng nếu trước đây họ có tuyên bố cho tặng vợ chồng chị (kể cả tuyên bố bằng miệng) thì ngôi nhà đó cũng đã thuộc quyền sở hữu của anh chị. Mong rằng sẽ có nhà luật sư chân chính sẵn lòng đứng ra giúp chị bảo vệ quyền lợi của mình.

( Conan )


Khốn nạn!

Sao trên đời này lại có những kẻ khốn nạn đến thế? Nhẫn tâm hại chết con người khác, chỉ có con mình mới là con còn người khác không phải hay sao?Thật đáng nguyền rủa!!!

( sang vũ )


Cách sống ở đời

Ở đời tại sao còn một số người lại sống tàn nhẫn quá, chúng ta phải sống lành mạnh, sống vì cộng đồng. Người làm cha làm mẹ thì phải noi gương làm như vậy là vi phạm pháp luật, làm tan nát gia đình người khác. Mong các vị nào sau này có suy nghĩ như vậy nên dừng lại, ở đời có nhân quả đó./.

( nguyễn minh tuân )


Phải xử lý hình sự những người cố tình làm người khác bị lây nhiễm HIV

Tôi rất căm phẫn việc làm của những con người ích kỉ và xem thường mạng sống của người khác như thế này. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho những cô gái trẻ lây nhiễm HIV từ việc bị "mẹ chồng" lừa lấy chồng thành phố ? Ai chịu trách nhiệm cho những đứa bé sinh ra đã bị nhiễm HIV ? Cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự với những người cố tình tước đi tính mạng của người khác vì sự ích kỉ của mình.

( Nhu Loan )

 


Có thể coi đây là một tội ác!

Có những bà mẹ lại muốn con trai mình như thế nếu trường hợp ngược lại con gái của những người đó bị dụ lấy chồng có HIV thì những bà mẹ đó suy nghĩ thế nào nhỉ!? Mình chỉ nói đơn giản vậy thôi! Sống ở đời có luật nhân quả, gieo gió thì gặt bão thôi!

( Minh )