Có nên phản bội chồng vì tình đầu?
         
Nhịp sống trẻ
Thứ Ba, 01/03/2011, 15:41 (GMT+7)  http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/426844/Co-nen-phan-boi-chong-vi-tinh-dau.html

Có nên phản bội chồng vì tình đầu?

TTO - Ứng xử thế nào khi tình đầu quay lại và làm "dậy sóng" quan hệ hôn nhân là trăn trở của bạn Phi Khanh trong tâm sự gửi về Tuổi Trẻ Online. Xin mời bạn đọc cùng chia sẻ và gỡ rối tơ lòng.

Tôi từng có một mối tình sinh viên trong sáng. Nhưng chỉ vì chịu sự sắp đặt của bố mẹ nên tôi phải chia tay với tình đầu trong đau khổ.

"Tôi cần sự chia sẻ, an ủi và sự quan tâm của người yêu đầu nhưng như thế có nghĩa là tôi ngoại tình?" - Ảnh minh họa: từ Internet

Ngày tốt nghiệp ra trường tôi nghe theo lời bố mẹ lấy người đàn ông hơn mình 13 tuổi, thành đạt, giàu có. Chồng tôi biết cách đối xử và sống có trước có sau nên rất được lòng bố mẹ tôi. Làm vợ anh ấy, tôi có nhà lầu, xe hơi, chẳng thiếu thốn thứ gì. So với bạn bè, tôi đúng là may mắn.

Biết tôi còn trinh tiết nên anh càng mãn nguyện và chiều chuộng tôi hơn, thường mua nhiều váy áo đẹp để tặng tôi. Nhưng sống với nhau chưa bao lâu thì anh có nhân tình bên ngoài và... không chỉ một lần. Nếu bị tôi phát hiện, anh lại xin lỗi và hứa sẽ sửa chữa. Anh ấy còn nói là vì công việc nên phải có nhiều mối quan hệ, mà đàn ông thì ai chẳng “trăng hoa” và dễ xiêu lòng trước gái đẹp. Hơn 6 năm làm vợ, rồi làm mẹ, tôi phải chứng kiến 4 mối tình ngoài luồng của chồng trong đau đớn, tủi nhục.

Tôi không thể than thở với bố mẹ. Công bằng mà nói, ra ngoài bồ bịch nhưng về nhà anh rất quan tâm, chiều chuộng vợ con. Nhưng thời gian anh ở ngoài càng ngày càng nhiều hơn ở nhà. Giữa lúc tôi đang chán nản, bất mãn với sự phản bội của chồng thì người yêu đầu tiên của tôi xuất hiện. Anh cũng đã có gia đình nhưng không hạnh phúc. Tình cảm thuở ban đầu lại ùa về khiến suy nghĩ và cuộc sống của tôi xáo trộn rất nhiều.

Người ấy có những cử chỉ và lời nói gần gũi, yêu thương và muốn chúng tôi đến với nhau dù chỉ trong lén lút vì như anh nói “không thể quên được em”. Bản thân tôi kể từ khi chia tay đến nay cũng chưa từng quên anh. Cuộc sống nhàn nhã, cô đơn khiến tôi càng nhớ đến anh nhiều hơn. Tôi thấy rằng chồng đã phản bội tôi trước, giờ tôi có “buông thả” chút cũng không sao. Sự mời gọi của người tình đầu làm tôi thật khó cưỡng nhưng tôi lại sợ nếu chồng phát hiện ra thì mọi thứ sẽ tan vỡ.

Tôi cần sự chia sẻ, an ủi và sự quan tâm của người yêu đầu nhưng như thế có nghĩa là tôi ngoại tình?

PHI KHANH 

>> Tình vỡ, sao lòng mãi chưa nguôi?
>> Nếu ngày đó mình không nhìn thấy nhau 
>> À ơi tình đầu...  
>> "Em dự đám cưới anh nhé”

Tình yêu vốn có những cung bậc thật khó cắt nghĩa. Bạn từng đi qua mối tình nào và trái tim từng khắc khoải bởi những khoảng trống để lại? Mời bạn gửi những chia sẻ về email tinhyeuloisong@tuoitre.com.vn với tiêu đề: Nếu ngày đó mình không nhìn thấy nhau. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt.

Ý kiến bạn đọc (21)
Không có tình yêu đích thực thì sẽ không có hạnh phúc bền lâu!
04/03/2011 1:08:54 CH
Không yêu mà lấy nhau! lấy nhau vì yếu tố khách quan! Bố mẹ đặt đâu con ngồi đó,... là quá xưa rồi, không đúng. Khi lấy nhau rồi, ở với nhau rồi mới thấy giá trị của tình yêu đích thực! Không có tình yêu đẹp, trong sáng thì không thể có cuộc hôn nhân tốt đẹp và đích thực, phải trả giá quá đắt cho cuộc hôn nhân kiểu này!

Đây là lời khuyên cho những bạn đang yêu và sẽ tiến tới hôn nhân! Trong tình yêu cũng như trong hôn nhân và gia đình, sự trung thực và lòng chung thủy là điều đầu tiên giữ hạnh phúc gia đình, vì mất lòng tin là mất tất cả!


Lê Hoàng Đông
HÃY VÌ CÁC CON CỦA BẠN
02/03/2011 9:20:22 CH
Không mấy ai có thể hạnh phúc được với mối tình đầu, nhưng cũng không ai có thể quên được tình đầu. Nhưng bây giờ cả bạn và và mối tình đầu của bạn đều đã có tổ ấm riêng. Cho dù tổ ấm đó đôi khi có chút nguội lạnh, nhưng đó cũng là người chung chăn gối với mình. Hơn nữa bạn còn các con nữa. Chúng sẽ làm gì khi cả bố và mẹ đều ngoại tình. Tình cảm không thể cưỡng lại, nhưng hạnh phúc gia đình, vì tương lai cà hạnh phúc của các con. Hãy cố gắng để các con của bạn được sống trong yên ấm và hạnh phúc bạn nhé.
NGUYỄN LÊ
Thời đại nào rồi
02/03/2011 8:32:37 CH
Con người sinh ra ai cũng có quyền tự do mưu cầu hạnh phúc cho bản thân trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức. Đời người chỉ được sống 1 lần mà thôi. Câu hỏi là: Bỏ chồng theo người yêu cũ có trái với pháp luật hay đạo đức xã hội hiện đại không? Trả lời: Hoàn toàn không, vì chị có quyền mưu cầu hạnh phúc. Không ai có quyền phán xét đúng sai trên cuộc đời chị, trên cuộc hôn nhân của chị, trên hạnh phúc của chị! Hỏi: Làm vậy có lỗi với con cái không? Trả lời: Hoàn toàn không! Con người hạnh phúc khi những người thân yêu của mình hạnh phúc. Đứa con sẽ hạnh phúc khi mẹ nó được hạnh phúc. Chẳng có gì tồi tệ hơn việc chứng kiến cha mẹ mình vì mình mà phải sống một cách miễn cưỡng và chịu đựng. Thật buồn cười khi có người lại cho rằng đó là một sự "phản bội", "lấy oán trả oán",... Hoàn toàn không phải! Đó là sự thực hiện quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi người. Chồng chị ngoại tình: chồng chị không hề có lỗi gì. Chị không thích việc đó hãy li dị. Chị ngoại tình: chị không hề có lỗi! Hôn nhân có thể miễn cưỡng, còn tình yêu thì không thể!
ABC
Hãy bình tĩnh!
02/03/2011 7:08:35 CH
"Đàn ông là những kẻ đi săn". Chuyện trăng hoa của đàn ông là chuyện muôn thuở, chả thế mà các cụ nhà mình có câu "sông bao nhiêu nước cho vừa...". Thế giới phụ nữ còn rất nhiều người bị chồng đi chim chuột, khi về nhà lại coi vợ như vàng!

Chồng phản bội nhiều lần mà bạn Khanh vẫn chịu đựng được, như vậy là quá tang ba bận, khó có thể bỏ qua theo "qui luật kết tội theo số nhiều". Nếu theo qui luật cân bằng thì người vợ cũng sẽ đi tìm cho mình nhân tình! Làm gì có chuyện anh đi lang chạ lung tung mà cứ bắt tôi phải chung thủy! Vô lý! Đừng có lấy phái mạnh mà bắt nạt phụ nữ! Nói vậy, nhưng theo tôi bạn Khanh nên viết sẵn một tờ đơn ly dị, bảo ông chồng ký vào! Hãy chia tay không thương tiếc, thế mới gọi là công bằng. Tuy nhiên bạn sẽ rất áy náy, khi mà rất nhiều phụ nữ quanh ta có chồng chim chuột mà họ vẫn sống bình thường. Bạn có vượt qua được không? Con cái sẽ khổ sở vì thiếu vắng mẹ, cha khi chúng còn quá trẻ!?

Và, cuối cùng là nên tha thứ cho chồng chị. Cái đọng lại quan trọng của anh ta là vẫn biết nhẹ nhàng với vợ. Còn ai mà về nhà hắt hủi vợ, tàn nhẫn với vợ là chắc chắn họ muốn bỏ mình. Cái quan trọng của tình cảm là cái tâm, cái tình. Mình hãy "lấy trí nhân thay cường bạo" như các cụ dạy. Anh chồng nghĩ lại sẽ thương yêu vợ hơn. Hãy hy vọng! Còn người yêu ban đầu của bạn có tới, bạn hãy từ chối khéo léo. Vì nếu bạn tiến xa hơn, cùng một lúc bạn dính mấy tội. Mà người yêu cũ, thời gian phôi phai có nhiều thay đổi lắm, hãy cảnh giác với anh ta. Khi bạn đã hết sức cố gắng mà cũng không lấy lại được chút tình cảm nào của chồng thì "chia tay hoàng hôn"!


Tíc tắc tíc tắc
Đừng đùa với hạnh phúc gia đình!
02/03/2011 3:05:09 CH
Riêng với tâm sự của bạn Phi Khanh, tôi cho rằng việc quay lại với tình nhân cũ là thêm dầu vào lửa. Điều này không thể là giải thích thỏa đáng cho sự phản bội của chồng. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn VŨ NHƯ. Tôi cho rằng, đây là ý kiến đúng nhất theo suy nghĩ của tôi. Rằng bạn nên tự tin vào giá trị bản thân của mình, đối diện và đối thoại thẳng thắn với chồng, cho anh ta nhiều cơ hội quay lại (nếu thực sự còn yêu bạn). Nếu kết quả không khả quan hơn, thì "dừng cuộc chơi" (ly hôn) là vấn đề khả dĩ.

Tất nhiên, lúc này phải nhờ đến sự điều chỉnh của pháp luật về hôn nhân gia đình, bảo vệ quyền lợi của hai bên và con cái. Ly hôn nếu xảy ra tuy là giọt nước tràn ly, là giải pháp cuối cùng, song lại là giải pháp tốt cho tất cả, hơn là tình trạng "ông ăn chả bà ăn nem" cũng như những kết quả đau lòng đã và đang xảy ra ngoài xã hội!


CHÁNH TÂM
Cẩn thận kẻo hối không kịp!
02/03/2011 7:48:07 SA
Bạn phải dừng ngay những ý nghĩ về người cũ đó lại! Dù người phụ nữ nào ở vị trí của bạn cũng cảm thấy buồn tủi. Nhưng tôi khuyên bạn nên mở lòng tha thứ cho chồng, cứ xem đó như một cuộc đi chơi lén lút vì cá nhân của anh ấy. Tạo hóa sinh ra đàn ông và đàn bà, nhưng đàn ông thì sinh lý mạnh hơn nên bạn phải thông cảm. Có một điều như thế này mà mọi người có thể chưa để ý đến. Người đàn ông dù có quan hệ ngoài luồng nhưng vẫn thương yêu vợ con, họ cảm thấy có lỗi và sẽ càng thương yêu gia đình hơn. Nếu bạn tha thứ họ sẽ dễ dàng quay về. Còn đối với phụ nữ thì dù người đàn ông có tha thứ đi nữa thì sự quay về của người phụ nữ cũng không được bền lâu. Vì một khi chồng bạn phát hiện ra thì kết quả phần lớn sẽ là ly dị, hoặc gia đình tan nát.
DangTrinh
Cô ơi! Hãy vì đứa con mình
02/03/2011 5:40:07 SA
Ba con đã bỏ nhà đi tìm hạnh phúc khác , ở nhà chỉ còn 2 mẹ con cùng với nhau chống chọi với cuộc sống. Đọc bài viết của cô con thật sự chưa hiểu hết cuộc sống của người lớn là như thế nào? nhưng con chắc rằng nếu cô theo người tình cũ, con cô khi lớn lên biết được điều đó sẽ không lấy cô là niềm tự hào nữa, còn con cái của người tình cô sẽ oán hận và căm giận cô nhiều lắm vì đã cướp đi của họ người cha và chồng. Con tin rằng chúa đã ban cho người phụ nữ một bờ vai vững chắc đễ chịu đựng, nhưng đừng lấy sự chịu đựng ấy làm uất ức mà hãy xem nó là một cách đễ cho con cô có một gia đình trọn vẹn. Chúc cô hạnh phúc!
Ying
Bình đẳng
01/03/2011 11:56:26 CH
Qua tâm sự của bạn, tôi thật sự rất thông cảm. Tuy nhiên tôi thấy cả hai con đường: phản bội chồng theo người yêu cũ hoặc tiếp tục nhẫn nại chịu đựng tính trăng hoa của chồng cũng đều không ổn. Cũng giống như các bạn ở trên đã góp ý, tình đầu bao giờ cũng đẹp và để lại nhiều tiếc nuối, ngay cả khi bạn có một gia đình hạnh phúc thì ký ức về mối tình đầu chưa hẳn đã mờ phai. Tuy nhiên, là người biết trân trọng hạnh phúc thì sẽ nhìn nhận mối tình đầu như là một kỷ niệm.

Nếu khơi dậy nó trong hoàn cảnh của bạn bây giờ, thì nó sẽ làm tổn thương không chỉ là chồng và con bạn, mà còn cả vợ và con của người kia. Tôi nghĩ có lẽ bạn cũng chẳng mong muốn điều này.

Theo tôi, bạn nên tự tin vào giá trị bản thân, đối thoại với chồng một cách thẳng thắn. Nếu anh ấy vẫn giữ quan niệm cũ rằng đàn ông chẳng tránh khỏi chuyện trăng hoa thì tôi nghĩ tốt nhất bạn nên chia tay với chồng mình. Mọi người đều nghĩ sẽ thật thiệt thòi cho những đứa trẻ khi bố mẹ chúng chia tay. Đúng, nhưng vấn đề nào cũng có hai mặt. Nếu chúng lớn lên, biết được những lỗi lầm và quan niệm của bố chúng, chứng kiến sự chịu đựng của mẹ chúng thì chúng khó lòng giữ được sự tôn trọng với bố và cả mẹ mình. Và liệu chúng có thể trở thành những người mạnh mẽ và hạnh phúc nếu sống trong một gia đình như vậy?

Qua các thư góp ý của các bạn ở trên, cá nhân tôi thấy rằng quan niệm phụ nữ nên nhẫn nhục chịu đựng và chịu phần thua thiệt được mọi người xem như là chuyện hiển nhiên. Theo tôi, sự chịu đựng nào cũng có giới hạn, và hạnh phúc gia đình cần phải có sự sẻ chia từ cả hai phía. Vài dòng góp ý cùng bạn.


Vũ Như
Bài ca này cũ rồi
01/03/2011 11:09:52 CH
Bài ca anh có vợ nhưng không hạnh phúc, anh chỉ yêu em; bài ca này cũ quá rồi. Đàn ông nào cũng ca bài ca con cá này cả. Vai trò của chị trong gia đình là giữ gia đình yên ổn, con cái tôn trọng cha mẹ. Vai trò này chỉ có người phụ nữ mới làm tốt. Tiên trách kỷ hậu trách nhân, chị xem xét lại bản thân mình, cách chăm sóc, chiều chuộng chồng... Là con người, ai cũng cả thèm chóng chán, vấn đề là người vợ có quyết tâm giữ lấy gia đình của mình không, có yêu thương con cái hay không. Cũng có thể chồng chị cũng ca bài ca con cá đó. Mong chị có quyết định sáng suốt.
Quang Vinh

 
Không nên đâu bạn ạ?
01/03/2011 10:53:14 CH
Bạn nên giúp chồng bạn kịp tỉnh ngộ thì hay hơn. Chồng bạn chỉ có một lỗi nhưng tôi nghĩ càng lớn tuổi chồng bạn sẽ không như thế nữa vì anh ấy lớn hơn bạn 13 tuôi cơ mà. Có chăng là về phía bạn mà thôi. Hãy nghĩ đến những đứa con của bạn. Đúng là hôn nhân không theo mong muốn của bạn nhưng việc đó đã xảy ra rồi. Bạn đừng mong chờ vào phép màu của mối tình cũ bởi vì thời gian đã xa và khác đi nhiều rồi. Nếu người yêu cũ của bạn là người chồng tốt thì chưa chắc gia đình bạn ấy lai không hạnh phúc. Hãy tỉnh táo đi bạn nếu bạn không thay đổi ý định chắc chắn bạn sẽ hối tiếc. Tôi là đàn ông nên hiểu đàn ông khó có thể kìm chế nhưng nếu là người đàn ông tốt bao giờ lý trí cũng chiến thắng, hãy tin vào gia đình, chung tay xây dựng nó. Nó đòi hỏi vào sự khéo léo của bạn, hãy vun đắp cho gia đình mình bạn sẽ tìm được hạnh phúc.
trần đăng ninh



Đừng đùa với lửa!

01/03/2011 9:14:50 CH

Tôi cũng từng có một mối tình đầu và chia tay trong nỗi đau như bạn vậy. Nhiều lúc sống bên người hiện tại mà tôi luôn mơ ước người đó là tình đầu của tôi. Những lúc khó khăn, mệt mỏi tôi lại muốn chạy về bên người yêu cũ. Nhưng tôi luôn kịp suy nghĩ rằng mọi chuyện đã là quá khứ và mình phải sống cho hiện tại, sống cho những đứa con vô tội.

Tôi có suy nghĩ mà chắc có rất ít người đồng tình là đàn ông dẫu sao vẫn dễ được tha thứ hơn phụ nữ khi họ sai lầm. Huống hồ chồng bạn cũng chưa hẳn là người đàn ông quá tệ.

Bạn hãy thử cùng chồng nói chuyện thẳng thắn một lần và tha thứ cho chồng một lần nữa. Có khi anh ấy sẽ vì thương bạn, thương con mà sửa đổi. Còn bạn có ý định dựa vào người cũ để an ủi tinh thần thì tôi khuyên bạn đừng nên "đùa với lửa". Vì có khi bạn chẳng được gì mà còn mất hết tất cả. Mong bạn sáng suốt và hạnh phúc.


Ánh Quyên
Cạm bẫy cuộc đời !
01/03/2011 8:54:42 CH
Qua câu chuyện trên, tôi rất thông cảm cho bạn. Vì bạn còn quá trẻ chưa trải qua cuộc đời. Nếu bạn chịu khó đọc sơ qua 10 thư đóng góp phía dưới thì bạn sẽ ngẫm ra cuộc sống ở đời ngay. Sống đời vợ chồng mà bạn nói "ông ăn chả, bà ăn nem" thì.... bó tay bạn luôn.

Tôi năm nay 45 tuổi mà mới hôm qua ra đường gặp lại người tình cũ năm xưa mà .... tôi còn phải làm ngơ. Ta nghĩ cho người và cho mình đi. Chúc bạn tỉnh lại ngay!


CAOBẢO
Lấy oán trả oán không phải là cách hay !!!
01/03/2011 8:04:17 CH
Thật tàn nhẫn nếu chị phản bội chồng và quay lại với tình đầu. Chị nghĩ sao nếu có trường hợp mẹ chị năm xưa vì tình đầu đã lén lút phản bội ba chị?


Cuong Ngo

Nên xem lại!
01/03/2011 7:47:45 CH
Tôi là đàn ông và cuộc sống gia đình tôi cũng đã trải qua khá nhiều vấn đề. Vấn đề các bạn nêu ra tôi hiểu và tôi có mấy nhận xét: Như bạn Phi Khanh nói ban đầu tôi cứ nghĩ là do chồng bạn hay có bồ nên bạn buồn và cần sự an ủi và khi mối tình đầu trở lại bạn khó cưỡng lại được.

Nhưng khi bạn nói "Thực ra từ khi chia tay đến nay cũng chưa từng quên anh" thì tôi lại nghĩ khác. Tôi không biết vì lý do gì mà bạn bỏ tình đầu để lấy chồng rồi bây giờ gặp lại người cũ bạn muốn có cả chồng lẫn có người cũ rồi biện minh rằng chồng mình hay có tính lăng nhăng.

Tôi không hiểu bạn chỗ nầy, sống với chồng mà bạn tin tình cũ hơn chồng mình, bạn nghe người cũ nói " anh không thể quên được em" là bạn muốn "lừa dối" chồng mình??? Liệu bạn có biết rõ là người đó chỉ "nhớ" một mình bạn hay bạn chỉ là một người "thêm" vào cho anh ta?

Nói gì thì nói điều nầy không lạ, đâu đó vẫn xảy ra, vấn đề là bạn phải sống thế nào để xứng đáng là bạn, là một người vợ, người mẹ đáng kính. Riêng về người "Tình cũ", tôi cũng từng là "tình cũ" của người khác, nhưng người "Tình cũ" nếu có lòng tự trọng thì không bao giờ "quấy rối" cuộc sống của người xưa.

Hành vi lén lút tìm cách quyến rũ "vợ của người khác" là một hành vi đáng phỉ nhổ cần được lên án. Đừng nên che đậy tính ích kỉ bằng những ngôn từ đẹp đẽ.


Nguyễn Thành Dũng
Người Việt Nam
01/03/2011 7:47:15 CH
Đánh đổi những gì mình đang có, cuộc đời của các con, tuổi già của cha mẹ, tình cảm của hai họ, của bạn bè chồng... để thỏa mãn một điều quá cá nhân thì thật là bạn quá ích kỷ, quá nhỏ nhen. Đặt mình ở vị trí của các con, bạn không xứng đáng được gọi bằng chữ mẹ đúng nghĩa, trọn vẹn trong xã hội Việt Nam.
Phan Anh
Ba và mẹ tôi
01/03/2011 7:17:28 CH
Lúc còn nhỏ, tuy không biết chuyện đời gì nhưng càng lớn thì tôi càng hiểu ra rằng ba tôi cũng từng lăng nhăng với vài cô, mẹ tôi cũng khổ sở rất nhiều. Nhưng bà đã bỏ qua tất cả, vì gia đinh quan trọng hơn là thú vui qua đường của ba tôi.

Đến nay chúng tôi đã trưởng thành, nhìn ông bà quây quần hạnh phúc, tôi tưởng như không có những chuyện ngày xưa kia của ba mẹ tôi. Quyết định vì gia đình của mẹ tôi biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, cái tôi thành cái chung vì gia đình. giờ đây con cái đã hưởng thụ điều đó. Chúc bạn vui!


Ba Lich
Người trong cuộc
01/03/2011 7:07:44 CH
Bạn ngoại tình chắc rồi chứ còn hỏi gì nữa. Mối tình đầu thường rất đẹp, khó quên với tất cả mọi người. Nhưng cuộc sống vợ chồng không phải thế, nó bao gồm rất nhiều thứ. Còn tình yêu đầu tiên chỉ là cảm xúc tuổi trẻ.

Có lẽ bạn nên nói chuyện cởi mở hơn với chồng, về tất cả, từ tình yêu tới tình dục, vì điều đó là cần thiết.

Một sai lầm các bà vợ hay mắc phải là không bỏ qua được cái tôi của mình để hiểu chồng, hiểu tường tận từng suy nghĩ. Hãy nghĩ đấy là bạn thân nhất, chia sẻ, quan tâm, tôn trọng. Nếu những việc làm ấy không đủ để làm chồng bạn suy nghĩ đứng đắn hơn thì bạn hãy quyết định.


longan
Hãy sống vì con cái...
01/03/2011 5:33:13 CH
Em thật sự đồng cảm về những gì chị đang chịu đựng người chồng "trăng hoa" của mình. Chắc chắn chị rất đau khổ. Em chỉ muốn nói với chị rằng, không phải ai cũng hài lòng về cuộc sống của mình, ai cũng khao khát tìm kiếm hạnh phúc đích thực của đời mình. Chị vì chữ hiếu nên đã lấy người mình không yêu, để lại một mối tình còn dang dở với nhiều tiếc nuối.

Nhưng chị hãy suy nghĩ cho con cái của mình, dù cha của chúng-tức là chồng của chị có trăng hoa nhưng chúng cần có anh ấy hơn là người đàn ông mà chị đang muốn kết nối tình xưa. Chúng không có tội gì hết, chị đừng làm cho chúng phải đau khổ cũng như oán hận chị.

Tất cả chúng ta hãy tập sống tha thứ cho nhau, chị hãy sống vì tương lai của con cái mình, chứ đừng sống vì chính mình. Con của chị cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc, nơi chan chứa tình yêu thương của cha mẹ. Chị hãy can đảm lên, từ bỏ mọi đau khổ và buồn chán đang đến với mình, để hướng về tương lai cho những đứa con thân yêu của chị. Chắc chắn con của chị chính là tài sản quý giá nhất mà chị có được.

Hãy trân trọng những điều nhỏ bé đó thôi. Em cầu chúc chị bình an, tìm kiếm được hạnh phúc đích thực, sống thật tốt và yêu thương cũng thật tốt!


Nguyễn Phát Tiến
Khoảnh khắc
01/03/2011 5:27:22 CH
Bạn đang sống trong sự phân vân. Bạn không yêu chồng bạn nhưng ít nhất bạn tôn trọng anh ấy, và anh ấy là bố của con bạn. Chắc bạn yêu nó rất nhiều. Sự quyết định của bạn ít nhiều cũng ảnh hưởng đến bé. Mình gửi tặng bạn câu này: " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề".chào bạn.
yuzenhuynh
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
01/03/2011 5:12:10 CH
Thường mối tình đầu thường hay tan vỡ do nhiều yếu tố, nhưng mối tình thứ nhất luôn mang đến cho người ta cảm súc thật của con tim, nên nó mãi đọng lại trong tim của mỗi người. Nếu vì hoàn cảnh nào đó mỗi người một nơi và mỗi người đều có tổ ấm riêng, khi gặp lại nhau dễ làm cho con tim thổn thức.

Nhưng chúng ta nên nhớ rằng: sự thổn thức của con tim lúc bấy giờ là cảm xúc của thời xa ấy chứ không phải hiện tại. Mà hiện tại của mỗi người đã khác xưa, chúng ta đừng để con tim đánh lừa để rồi đánh mất hạnh phúc gia đình hiện tại của hai người và làm hoen ố đi mối tình đầu trong sáng ấy, để khi nhận ra thì đã muộn màng ! Vậy, tốt nhất trong trường hợp này là giữ cho mối tình đầu luôn mãi trong sáng và quan trọng là giữ gìn hạnh phúc gia đình hiện tại của mỗi người !


Lê Đặng
Có phải câu chuyện của bạn tôi ?
01/03/2011 4:57:22 CH
Đây thực sự là một câu chuyện không phải của riêng bạn. Bạn của tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh gần như vậy. Và có một chút khác biệt là câu chuyện đã có kết quả. Ở đây, tôi muốn tâm sự với bạn vài ý ngắn và cũng chính là sự trải nghiệm của người từng chứng kiến những cảnh như vậy. Thật sự khó để người trong cuộc có được một quyết định được xem là chính xác. Tôi hoàn toàn thông cảm với tình trạng gia đình hiện tại, khi chồng không thật sự chung thủy.

Nhưng cái đẹp nhất của người phụ nữ Việt chính là vì gia đình. Ở đây chính là các con của chị. Mọi hành động bây giờ đều có thể gây tổn hại cho những đứa trẻ ngây thơ. Chắc có lẽ ở tuổi đó chúng chỉ biết buồn một chút thôi nếu chuyện vỡ lỡ. Thế nhưng, xa hơn một chút khi chúng trưởng thành sẽ nghĩ thế nào về gia đình nhất là người mẹ đáng kính mang tiếng không chung thủy.

Sự tổn thương này rất khó chữa lành. Tôi vốn coi trọng gia đình, nhất là con cái nên có những suy nghĩ mà có lẽ những người trẻ tuổi khó mà chấp nhận. Bạn tôi cũng vì mối tình đầu mà cuộc đời chẳng biết đâu là điểm dừng. Khổ nỗi là đứa trẻ phải ở lại với nỗi đau do chính "mối tình đầu" của mẹ.... Dĩ nhiên bạn có quyền đưa ra quyết định cho bản thân ... nếu thấy đó là niềm vui riêng củ mình!


Huỳnh Công Bằng

 

< Trước    1    2    Tiếp >