Không hài lòng bất cứ điều gì, vợ lại chửi tôi
Sáng cô ấy đưa đi, trưa lên cơ quan ăn cơm cùng, chiều 17h lên cổng cơ quan chờ đón về. Một ngày gọi điện cố định 50, 60 lần nếu không có mặt tại phòng, cô ấy chửi, nghe điện thoại di động mà cô ấy không nghe được tiếng người nói to ở xung quanh, cô ấy chửi. (Hòa)
Từ: Hoa
Trankhanh
Đã gửi: 28 Tháng Ba 2011 6:09 CH
Mỗi cuộc đời một éo le, mình là đàn ông, đọc
tâm sự của nhiều bạn gái thấy rất thương các bạn và thương cả
chính mình. Mình có vợ và 2 con lớn nhưng cuộc sống ít hạnh phúc
nhiều mâu thuẫn. Mình làm việc về kỹ thuật thiết bị nên áp lực
công việc nhiều, vợ mình thì lại có tính ghen tuông thái quá,
hay tưởng tưởng để áp đặt cho mình đi với gái mỗi khi mình làm
về muộn hay đi công tác.
Không chỉ đặt ra điều tưởng tượng ấy mà còn lăng mạ mình trước
con cái với đủ các từ ngữ thô thiển. Nhiều lúc muốn bỏ cho xong
nhưng lại thương con vì những thiệt thòi của chúng khi không còn
có bố mẹ lành lặn như những gia đình khác. Có những ngày mình đi
công tác với vài người cơ quan, cô ấy
gọi cho mình 50, 60 cuộc và bắt bật máy để im lặng để cô ấy nghe
tiếng xung quanh xem là tiếng gì. Mình có alo trả lời là
cô ấy chửi ngay. Thật ngượng với đồng nghiệp!
Rồi sự ghen tuông bệnh hoạn đã đẩy cô ấy vào
sự manh động khi mình không thể đáp ứng yêu cầu của cô ấy.
Sáng cô ấy đưa đi, trưa lên cơ quan ăn cơm cùng, chiều 17h lên
cổng cơ quan chờ đón về. Một ngày gọi điện cố định 50, 60 lần
nếu không có mặt tại phòng, cô ấy chửi, nghe điện thoại di động
mà cô ấy không nghe được tiếng người nói to ở xung quanh, cô ấy
chửi.
Thế là cô ấy đùng đùng áp sát mình ra tòa lấy đơn, chủ động bắt
mình viết đơn ly hôn, không viết cô ấy chửi. Chủ động mời tổ dân
phố vào, mình tránh, cô ấy chửi. Chủ động nộp đơn ra tòa, tòa
gọi mình không ra, cô ấy chửi, đuổi ra khỏi nhà và dọa nếu về
vác dao chém. Trong cuộc sống nhiều lần cố ấy đã vác gậy gộc,
dao đuổi đánh mình, điện thoại di động đập 5 cái, laptop đập 3
cái.
Mình rất thương con nhưng cô ấy đã gây cho mình một nỗi kinh
hoàng, rủ con ra thăm ông bà ngoại, cô ấy chửi chắc có mưu đồ gì,
lấy gia đình làm bình phong đi với gái. Ông bà ngoại của con
mình đã 75, 80 rồi; vấn để thăm các cụ là đạo lý thế mà cô ấy đã
biến thành công cụ để chửi mình.
Giờ mình đang ra ngoài sống một mình cô đơn và nghĩ đến gia cảnh quá buồn. Nếu mình có được người vợ biết nhường nhịn chịu đựng như các bạn thì mình thật hạnh phúc. Thế gian được vợ mất chồng và ngược lại.