Máy xạc cỏ của chàng chân đất
         
 
Nước mắt kẻ ngoại tình
 
Cái thứ mà anh gọi là tình yêu giữa một người lắm tiền bạc, đã có gia đình với một cô gái chân dài, hám lợi chưa chồng sẽ không bao giờ có. Chẳng qua đó chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau, một kẻ vì tiền, còn một kẻ vì ham “của lạ”.
Lòng đau như cắt, ruột gan rối bời, chân tay bủn rủn và tim đập thật mạnh, đó là tất cả những cảm giác lúc này Long có. Chẳng hiểu sao, một người như Long, một anh chàng giàu có, sang trọng, lịch lãm tung hoành một thời với biết bao nhiêu kiểu người giờ đây lại gục ngã trước một cô gái, một người phản bội anh và sắp lấy người chồng giàu có, già nua. Cô ấy tên Thanh.

Gọi là con gái cũng không đúng vì cô ấy đâu còn là con gái. Ít ra thì Thanh đã “hiến dâng” cho Long không biết bao nhiêu lần và cũng không rõ đã bao lần cô thuộc về người khác. Chuyện này thì một gã như Long cũng không thể nào kiểm soát được. Nhưng Thanh chưa có chồng, tất cả những gã đàn ông có cô, đi qua cô đều chỉ là bồ bịch, chỉ là dạng qua đường. Cô không thật lòng yêu ai, cũng chẳng thiết tha gì cho lắm nếu bị bỏ rơi. Đó là cách Thanh chọn để sống. Tất nhiên phải có tiền, tiền là thứ mà cô đã đánh đổi nhân phẩm, danh dự, trinh tiết người phụ nữ để có được.

 

2 năm, chí ít Long đã có Thanh 2 năm kể từ ngày họ quen nhau, trao đổi số điện thoại và trở thành bồ. Không biết Thanh thế nào, có thật lòng yêu Long không dù cứ luôn miệng gọi Long là anh yêu, là người cô yêu thương nhất nhưng với Long, tình yêu dành cho Thanh là thật lòng. Dù đã có vợ và hai con nhỏ nhưng cuộc hôn nhân vì hộ khẩu Hà Nội ấy đã khiến anh không còn biết gì là tình yêu, không còn hiểu đâu là sự lãng mạn nữa. Rồi đến khi gặp Thanh, cô gái có làn da trắng mịn, đôi chân dài, giọng nói nhẹ nhàng và đặc biệt luôn biết quan tâm, chiều chuộng đàn ông, thứ mà vợ anh không làm được, đã khiến cho anh hoàn toàn gục ngã. Anh yêu Thanh tha thiết và tất nhiên, đời không ai cho không ai cái gì.

 

Thứ mà Long cho Thanh là tình yêutiền bạc. Thanh đáp lại Long bằng tất cả những giây phút ân ái như vợ chồng. Họ chọn nhà nghỉ, chọn khách sạn là nơi lui tới để “tâm tình”. Họ yêu nhau, Long thì cho đó là tình yêu nhưng kiểu tình yêu này mấy khi được xã hội chấp nhận vì họ lén lút vụng trộm. Cái kiểu yêu này người ta gọi là cặp bồ, và Thanh cùng với Long đang là những kẻ gây tội, chà đạp lên tình yêu của người khác, sống trong dối lừa, chí ít là vợ Long.

 

2 năm đã trôi qua, Thanh đã hưởng của Long đủ thứ. Cô trở nên lộng lẫy và sang trọng bằng xe đẹp, quần áo đẹp, váy vóc sa hoa. Với dáng dấp cao ráo, lại thêm quần áo đẹp nên Thanh ăn đứt vợ Long. Càng yêu bồ bao nhiêu thì Long càng chán vợ bấy nhiêu. Những ngày lễ, ngày sinh nhật, Lòng đều tặng cho Thanh những món quà hoành tráng, đáng tiền chục triệu như: laptop, dây chuyền vàng, hay thậm chí cả chiếc xe ga đắt tiền…

Tình yêu đổi chác vụ lợi thường không có được sự tin cậy, bền lâu.

 

Thời gian trôi qua, Thanh đã già đi trông thấy dù vẫn không kém phần xinh đẹp. Nhưng một người con gái qua tay đàn ông quá nhiều lần, rồi sống phụ thuộc người khác mãi dần đâm ra chán nản. Thanh cần một địa vị, danh phận, muốn Long bỏ vợ để lấy cô hoặc cho cô làm vợ lẽ và chu cấp mọi thứ. Nhưng Long đâu có dám làm điều đó, vì anh nghĩ đơn giản, chỉ cần cho tiền nuôi Thanh sống sung sướng là đủ. Còn ngày ngày anh muốn Thanh đi đâu thì cô đi theo đó. Nhưng con gái có thì, Thanh cũng cần có địa vị, có một người đàn ông của riêng mình. Nhưng điều Thanh muốn thì Long không làm được.

 

Long sững sờ khi nhận được thiệp cưới của Thanh. Cái tên chú rể quen thuộc, không phải đâu xa mà chính là người bạn làm ăn của Long, người cũng có máu mặt trong xã hội, chỉ có điều ông ta hơn Thanh quá nhiều tuổi. Có lẽ cái tuổi đó là tuổi cha chú của Thanh. Long chua chát khi nhận ra, họ đã lén quan hệ với nhau từ lâu, rất lâu sau những lần Long dẫn Thanh đi cùng trong chuyện làm ăn. Bây giờ Long mới hiểu, Thanh chính là loại con gái vì tiền mà đánh đổi tất cả. Long không biết, có bao nhiêu người đàn ông bị Thanh qua mặt. Và trong số đó có bao nhiêu kẻ từng là bạn làm ăn của anh.

 

Chua xót cay đắng trong ngày người yêu đi lấy chồng, nhưng Long cố gắng nhịn, kìm nén cảm xúc. Anh đau đớn vì bao năm qua đã cưu mang một cô gái “hạng làng chơi”. Vậy mà anh cứ nghĩ cô yêu anh thật lòng, vì anh mà hi sinh, chịu đựng, chỉ có mình anh. Anh đã lầm, một sai lầm nghiêm trọng mà đến giờ phút này anh mới kịp nhận ra. Cái thứ mà anh gọi là tình yêu giữa một người lắm tiền bạc, đã có gia đình với một cô gái chân dài, hám lợi chưa chồng sẽ không bao giờ có. Chẳng qua đó chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau, một kẻ vì tiền, còn một kẻ vì ham “của lạ”. Dù không nuối tiếc một cô gái như Thanh nhưng Long vẫn thấy cay cú, vẫn thấy uất hận khi bị chính người đàn bà mình yêu thương lợi dụng và trong giây phút này, Long thấy tội lỗi với vợ hơn bao giờ hết.

 

Theo Hoa Sưa

Eva

 

'Ăn nem' để lấp nỗi đau chồng nghiện 'phở'

Ảnh minh họa: Truewoman.com.
Ảnh minh họa: Truewoman.com.

Mỗi cuối tuần, khi chồng mải mê với những chuyến công tác nước ngoài, cô con gái bận rộn với việc học thêm và sinh hoạt ngoại khóa, chị Sương có thể gọi điện cho tình nhân tới đón đi thư giãn ở một khu ngoại ô nào đó.
> Ngoại tình không sex / Đàn ông kiếm ít tiền hay ngoại tình / Ngoại tình tư tưởng để cố 'yêu' chồng

Vừa bước vào tuổi 35, Mai Sương là một phụ nữ khiến nhiều người cùng giới phải ghen tỵ. Chị làm việc cho một công ty nước ngoài, có thu nhập cao, vẻ ngoài hấp dẫn lại có một ông chồng cao to, đẹp trai, làm việc trong một cơ quan của Bộ, thường xuyên đi công tác nước ngoài. Thấy chị Sương lúc nào cũng rạng rỡ, sành điệu trong những bộ cánh hợp mốt, ai cũng nghĩ chị có cuộc sống rất viên mãn về cả vật chất lẫn tinh thần.

Thực tế thì chị Sương không có một gia đình hạnh phúc. Chị từng nhiều lần viết đơn ly hôn, rồi lại xé. Chị cũng từng trải qua những tháng ngày cô đơn khi chồng vắng nhà triền miên, rồi đau đớn khi phát hiện anh ngoại tình. Cuối cùng, chị tự tìm được "thuốc" cho chính mình: Cặp bồ và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Hằng tuần, chị dành thời gian đi massage, chăm sóc da, không ngại đầu tư làm đẹp, mua sắm váy áo hàng hiệu.

Với vẻ ngoài hấp dẫn, xung quanh chị lúc nào cũng có những vệ tinh. Và chị kết thân với một chủ một doanh nghiệp mới ly hôn. Chị ra điều kiện: Chỉ có mình mới chủ động gọi điện hay hẹn gặp. Và như vậy, những lúc chồng đi xa, con không có nhà, những ngày lễ không được nửa kia quan tâm, thay vì một mình ngồi lướt nét hay lang thang gặm nhắm nỗi cô đơn, chị Sương chỉ cần alo một tiếng đã có người đến đón đi chơi.

"Mỗi lần gặp người tình tôi thấy đời mình ý nghĩa hơn. Tôi không còn ý định phá vỡ gia đình nữa, cũng không hằn học với chồng. Anh ta cũng ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn vui vẻ, hạnh phúc khi anh ta có 'khoảng trời riêng'. Tôi thì đắc ý vì điều đó", chị chia sẻ.
 

Cũng từng đi qua những thăng trầm cuộc sống sau hai lần lập gia đình, chị Thanh, giám đốc một công ty quảng cáo ở Hà Nội đúc kết: "Đừng hy vọng có ai đó mang hạnh phúc đến cho mình, cũng đừng mong đợi quá nhiều ở người được gọi là chồng, nếu không sẽ thấy cuộc đời thật đáng buồn".

Người phụ nữ hơn 40 tuổi nhưng vẫn đầy xuân sắc này kể, cách đây hơn chục năm, chị bước vào đời sống gia đình với rất nhiều ước vọng. Thế rồi, chị phát hiện chồng ngoại tình, không chỉ một lần. Sau vài lần tha thứ nhưng "nửa kia" vẫn ngựa quen đường cũ, chị ly hôn. Xinh đẹp, nhiều mối quan hệ, hai năm sau, chị kết hôn lần hai với một người đàn ông yêu mình say đắm, bất chấp tất cả, từ sự ngăn cản của gia đình, lẫn thái độ thù địch của con gái chị.

Thế nhưng, hạnh phúc cũng chỉ kéo dài được vài năm. Chị lại phát hiện chồng có bồ, một lúc vài cô, ở những địa điểm khác nhau - nơi có công trình anh làm chủ đầu tư tại đó. Sau những tháng ngày rơi vào trạng thái đau khổ, trầm cảm, chị lại gượng dậy vì không thể bỏ được con cái, công việc.

"Khi đó, mình không nghĩ đến chuyện ly hôn nữa, bởi không muốn ảnh hưởng đến con cái, và cũng vì cho rằng, đàn ông trên đời ai cũng giống ai cả, nên chẳng tội gì phải vì họ để làm khổ bản thân, khổ con", chị Thanh tâm sự.

Sau khi "ngộ" ra bài học trên, chị tỏ ra giả câm giả điếc trước những gì chồng làm, và rồi ngã vào vòng tay một người đàn ông khác.

"Tôi vẫn làm tròn bổn phận của người mẹ, người vợ trong gia đình, chăm chút cho chồng con, nhưng tôi có quyền được sống cho bản thân. Khi ở bên người đàn ông khác, tôi tìm được cảm giác mình được chiều chuộng, được yêu và thấy hạnh phúc - dù tôi biết có thể những điều này không kéo dài", chị Thanh nói.
 

Trước thực tế hiện nay không ít phụ nữ ngoại tình và thực hành lối sống hưởng thụ khi hôn nhân không hạnh phúc, nhà tâm lý Văn Thanh Sĩ, chuyên viên Văn phòng TT&T, đường dây tư vấn 1088 TP HCM cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn tới điều này. Theo ông, có thể những người này sợ dư luận hay vì còn yêu chồng, nghĩ tới con nên không muốn chia tay. Nhưng, bản thân họ không phải là người cam chịu, nên họ vẫn muốn tận hưởng cuộc sống, tìm thấy những gì mình mong muốn mà không có được trong đời sống hôn nhân, nên đã ngoại tình.

Theo ông Sĩ, thường thì hiện tượng này chỉ có ở tuýp phụ nữ hiện đại, có thu nhập cao, bởi, nếu rơi vào hoàn cảnh này, những chị em nghèo hoặc truyền thống còn bận vật lộn, xoay sở mưu sinh, hoặc cắn răng chịu đựng.

"Tôi ủng hộ những phụ nữ biết tận hưởng cuộc sống, khi không được "nửa kia" mang hạnh phúc tới, họ biết tự chăm sóc bản thân, biết tìm niềm vui ở những nơi khác, không quỵ lụy, hờn trách. Họ là những người dám nghĩ, dám làm. Tuy nhiên, lối sống họ chọn cũng chỉ là một kiểu sống tạm, khó bền, thậm chí, có thể còn làm khổ chính họ", nhà tâm lý bày tỏ.
 

Ông cho rằng, khi chọn cách ngoại tình để cân bằng cuộc sống hay "trả miếng" bạn đời, người phụ nữ có thể đánh mất chính mình, biến bản thân trở thành một người cũng ích kỷ và vô trách nhiệm với gia đình. Bởi khi gia đình không được xây dựng, nuôi dưỡng bằng tình yêu, sự chân thành, quan tâm lẫn nhau, thì nó không thể tồn tại bền vững và mang lại hạnh phúc cho các thành viên, trong đó có những đứa trẻ.

Theo nhà tâm lý, nhu cầu lớn nhất của phụ nữ là được yêu. Khi tìm được tình yêu thực sự cho mình, họ có thể sống hết mình với nó, vì nó. Bởi vậy, xét đến cùng, nhiều chị em có quan hệ ngoài luồng cũng chỉ là để khỏa lấp cảm giác mình thiếu trong gia đình: cảm giác được yêu, được trân trọng. Nhưng thực tế, điều này sẽ duy trì được bao lâu trong các mối quan hệ lén lút?

"Nếu cảm thấy hôn nhân của mình không hạnh phúc, hoặc là hãy cố tìm ra nguyên nhân và gắng tìm cách cải thiện hoặc hãy chia tay dứt khoát, thay vì sống một cuộc đời tạm như vậy. Nó có thể sẽ rất nguy hiểm nếu con cái bạn biết và học theo", nhà tâm lý chia sẻ.

Trong một buổi nói chuyện với các nữ quản lý của một công ty công nghệ thông tin mới đây, khi chia sẻ quan điểm về vị thế người phụ nữ hiện đại cũng như chuyện không ít người trong số họ ngoại tình, tiến sĩ khoa học Đoàn Hương bày tỏ: "Tôi ghét người ngoại tình, dù đó là đàn ông hay đàn bà".

Theo bà, khi không còn tình yêu thì hãy dũng cảm chia tay, chứ đừng ngoại tình bởi đó là cách cư xử lén lút và xấu xí. Bà cũng cho rằng, trong xã hội hiện nay, khi ngoại tình hay trở thành người thứ ba, phụ nữ cũng đều khổ và có thể gánh chịu nhiều thiệt thòi, chứ không phải là một cách thể hiện sự hiện đại hay bình đẳng của mình với nam giới.

Vương Linh

* Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi