Những con chau hư
Những đứa con hư (1/5) Những dzợ chồng hư (2/5) Những đứa cháu hư (3/5) Nhứng bạn bè thân thiết hư đốn (4/5) Hàng xóm, Bạn hàng...xấu (5/5)
www.vn.to/yeu/vuisong/nhung_conchau_hu.htm

Phá án từ vết thâm trên cổ tử thi
>Màn kịch giết bà của vợ chồng đứa cháu bất hiếu
>Thêm hai người bị bắt trong vụ cháu dâu giết bà

Thoạt nhìn, cái chết của cụ bà Nguyễn Thị Quế (81 tuổi, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) chi là do bệnh già. Chỉ đến khi anh Trưởng công an xã định khâm liệm và phát hiện ra vết thâm tím trên cổ tử thi, lúc đó sự việc động trời cháu dâu bóp cổ bác ruột đến chết mới bị phanh phui.

Ảnh: Đời sống & pháp Luật
Ảnh minh họa ( Đời sống & pháp Luật).

Theo xác định của cơ quan chức năng, bà Quế không phải là người bản xứ mà quê ở 1 huyện miền núi Nghệ An, theo chồng về sinh sống tại đây. Năm 2006, chồng bà ra đi sau một cơn bạo bệnh, từ đó bà sống cô đơn một mình. Những người thân duy nhất hay qua lại với bà Quế là hai người cháu Mạch Lộc Đạo và vợ Nguyễn Thị Hằng.

Trong di chúc của mình, chồng bà Quế cũng có để lại một phần đất đai và tài sản cho vợ chồng Đạo -Hằng. Năm 2009, sau khi bán 288m2 đất, thu về được 144 triệu, bà Quế có cho vợ chồng Đạo 50 triệu, số còn lại bà đem gửi ngân hàng phòng khi ốm đau.

Thời gian gần đây, thấy vợ chồng Hằng ít quan tâm, nên bà Quế đã yêu cầu xin được giữ bản di chúc. Sau khi lấy được bản di chúc từ vợ chồng người cháu, bà Quế lên ngân hàng rút tiền về sửa lại mộ cho chồng. Cùng thời gian này, bà Quế còn mua thêm một chiếc quan tài thay cho chiếc cũ đã bị mối ăn.

Một người hàng xóm của nạn nhân cho biết: Sau khi lấy lại di chúc và rút tiền từ ngân hàng về, bà Quế luôn sống trong tâm trạng lo âu. Đi đâu, bà cũng ôm theo sau một cục tiền, và buổi tối thì không dám ngủ ở nhà mà phải đi ngủ nhờ nhà hàng xóm. Bà Quế có tâm sự với một số người rằng thời gian gần đây, cháu dâu Nguyễn Thị Hằng luôn tìm đến nhà bà đe dọa, nên bà lo lắng, bất an...

Theo lời người hàng xóm: "Trước khi xảy ra vụ án mạng, bà Quế qua quán tôi chơi, và nói rằng, tối nay không đi ngủ nhờ nhà hàng xóm nữa, phải ở nhà thắp hương cho ông, vì là ngày đầu tháng. Đúng sáng hôm sau, thì chúng tôi hay tin bà Quế đã chết...".

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng (Đời sống & pháp luật)
Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng (Đời sống & pháp luật).

Suýt bỏ lọt vụ trọng án

Xóm trưởng xóm Thái Hưng, anh Đặng Thanh Tính cho biết: Sáng ngày 7/12, anh nhận được điện thoại của đối tượng Hằng thông báo việc bác mình bị ngã tại nhà riêng. Theo trình báo, khi đem đồ ăn sáng đến cho bà Quế thì Hằng thấy sự việc nói trên.

Bởi sự việc do người nhà thông báo, bà Quế lại tuổi cao sức yếu nên mọi người cứ đinh ninh đó chỉ là một điều không may. Chuyện hậu sự đã được vợ chồng Hằng khẩn trương tiến hành ngay sau đó. Tuy nhiên, khi thay đồ để chuẩn bị khâm liệm cho nạn nhân, Trưởng công an xã Nghi Thái, anh Thống vô tình phát hiện trên cổ bà Quế có một vết thâm. Lập tức, anh cho người đến kiểm tra. Nghi ngờ bà Quế chết do tác động của bên ngoài, anh Thống ra lệnh dừng ngay việc khâm liệm và báo cáo sự việc với công an huyện Nghi Lộc và phòng hình sự Công an tỉnh Nghệ An. Bộ phận pháp y đã có mặt làm việc ngay sau đó và kết luận, nạn nhân chết chính xác là do bị tác động từ bên ngoài.

Trong quá trình lấy lời khai của Nguyễn Thị Hằng, người nhà và cũng là người đầu tiên có mặt tại hiện trường, công an nhận thấy có sự ấp úng và những lời nói không thực sự khớp với nhau, nên đã tiến hành tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra. Lúc đầu Hằng chối tội, nhưng sau đó với những bằng chứng thuyết phục, Hằng đã phải thừa nhận hành vi bóp cổ bác ruột đến chết.

Qua lời khai của Hằng, công an xác định vụ việc còn có sự tham gia của chồng là Mạch Lộc Đạo và Nguyễn Văn Hải (em trai ruột của Hằng). Cơ quan điều tra cho biết hiện đang tiếp tục tiến hành điều tra sự việc.

Nhiều người dân ở đây cho biết: Việc bà Quế lấy lại bản di chúc chỉ là để nhắc nhở 2 cháu quan tâm bà nhiều hơn. Bà Quế sống một mình, không họ hàng thân tích, tài sản của bà sau này chắc chắn thuộc toàn bộ về vợ chồng Hằng. Tuy nhiên, theo phân tích của mọi người, vì lòng tham, rất có thể Hằng lo lắng bà Quế lấy di chúc về rồi chính sửa, đem cho người khác nên tìm cách đe dọa. Đỉnh điểm mâu thuẫn có thể là việc gây ra cái chết của bà Quế.

Theo Kim Thoa - Hồ Ngọc
Đời sống & Pháp Luật

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vượt gần 100km để phi tang xác chết

Bực mình vì bị mắng, Dương dùng dao uy hiếp rồi bóp cổ dì mình cho tới chết rồi hiếp dâm nạn nhân. Sau khi thỏa mãn thú tính, Dương giấu xác dì của mình vào thùng xốp đưa nó theo gần 100km từ TP HCM đến Tiền Giang để phi tang xác chết.

Hung thủ Nguyễn Văn Dương tại trụ sở Công an TP.HCM chiều 20-10
Hung thủ Nguyễn Văn Dương tại trụ sở Công an TP.HCM chiều 20-10. Ảnh: An ninh thủ đô

Đứa cháu rể bất nhân

Chiều 20-10 Thượng tá Hoàng Khanh - Đội trưởng Đội trọng án, thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Hồ Chí Minh xác nhận, cơ quan này vừa di lý đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1993; ở thôn 2, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) từ tỉnh Tiền Giang về TP.HCM để điều tra về hàng loạt hành vi phạm tội của đối tượng này như: giết người, hiếp dâm, cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng Dương cùng em vợ và dì út, tức Nguyễn Thị Út Sang thường gọi là Út Vui, SN 1983 thuê phòng trọ tại Tỉnh lộ 10, khu phố 6, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM để ở và làm công nhân tại khu công nghiệp Tân Tạo kiếm sống.

Như thường ngày, 5h sáng 19-10 vợ của Dương gọi chồng dậy đi làm. Tuy nhiên lấy lý do vì mới ở quê lên, đang mệt nên Dương tuyên bố nghỉ làm và tiếp tục ngủ. 6h cùng ngày, Dương thức giấc, lúc này trong phòng trọ ngoài Dương ra còn có chị Út Sang cũng đang nằm ngủ. Dương bất ngờ buông lời "dì út cho con mượn 50 nghìn đồng để đi uống cà phê sáng”. Chị Út Sang trả lời “không có tiền”. Lập tức đứa cháu rể đáp trả “dì không cho mượn thì con cũng lấy”, nhưng sau đó Dương lại lên giường ngủ tiếp.

Trong khi Dương đang nằm thì chị Út Sang chửi Dương chỉ lo ham chơi, không lo làm ăn, không lo được gì cho vợ. Bị chửi, Dương liền nảy sinh ý định giết luôn Út Sang cho hả cơn giận. Ngay khi chị Út Sang bước vào nhà vệ sinh để thay đồ đi làm thì Dương xuống bếp lấy lên một con dao, đứng trước cửa phòng vệ sinh chờ.

Khi nạn nhân vừa bước ra, Dương xông đến, kề dao ngay cổ. Bị bất ngờ chị Út Sang vẫn vùng vẫy chạy thoát được ra hướng cửa phòng đã bị Dương đuổi theo kịp, quật ngã xuống nền nhà. Dương dùng vũ lực đè lên người rồi bóp cổ chị Út Sang cho đến lúc tắt thở. Sau đó Dương bình thản lột đồ của nạn nhân tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau thỏa mãn thú tính, Dương lục ví nạn nhân lấy 1,3 triệu đồng rồi tính kế phi tang tội ác tày trời của mình

2 bác “xe ôm” miệt vườn tài trí

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Dương kể, sau khi gây tội ác Dương liền nghĩ đến việc chuyển thi thể nạn nhân về miền Tây để phi tang. Dương chạy ra chợ Bà Hom (quận 6, TP.HCM) mua một thùng xốp mang về phòng trọ.

Tại đây kẻ thủ ác gói ghém xác nạn nhân vào trong chiếc thùng, quấn kín băng keo bên ngoài. Sau đó Dương thuê xe ba gác máy chở chiếc thùng xốp ra thẳng bến xe miền Tây mua vé xe khách về huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Tuy nhiên khi xe về đến trạm thu phí cầu Mỹ Thuận (giáp ranh giữa Tiền Giang và TP Vĩnh Long) ngồi trên xe Dương nhìn thấy xa xa một cù lao (thuộc xã Tân Hội, TP Vĩnh Long) nên nảy sinh ý định xuống xe để đem thùng xốp ra cù lao nói trên phi tang.

Thấy Dương xuống xe với chiếc thùng xốp, 2 bác tài “xe ôm” là anh Hồ Văn Trung và Lý Trí Cường liền chạy đến đon đả bắt mối. Sau khi biết đi đến cù lao phải đi bằng đò thì Dương đồng ý để 2 bác tài chở đến bến đò Bất Cựu (xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, Tiền Giang) để đi qua sông.

Khi đò cập bến, 2 bác tài tiếp tục chở Dương và thùng xốp đi. Nhưng được khoảng 10km thì Dương bất ngờ yêu cầu 2 bác tài dừng xe tại một con đường vắng vẻ. Tại đây Dương khệ nệ ôm chiếc thùng xốp đặt ngay ngắn xuống đường, rồi yêu cầu 2 bác tài chở ngược lại theo tuyến đường cũ.

Thấy hành động khó hiểu của Dương, anh Trung và Cường hỏi thì người thanh niên này cho biết đây là thùng chứa thịt thú rừng, để ven đường tí xíu sẽ có người ra lấy. Do nghi ngờ nên 2 bác tài liền ngầm ra hiệu với nhau tìm hiểu vụ việc.

Trong lúc đi đò quay ngược lại sông Tiền, anh Trung yêu cầu người con của ông lái đò quay lại hiện trường để kiểm chứng bên trong thùng xốp chứa gì? Đồng thời anh Cường lại chở Dương đi chậm với mục đích chờ tin báo về.

Khi hay tin, bên trong thùng xốp là xác chết, thì 2 bác tài liền liên lạc với Công an xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè. Chính nhờ sự tài trí của 2 bác tài “xe ôm” miệt vườn mà sát thủ bị lực lượng công an đón lõng, bắt giữ ngay trong chiều 19-10.

Theo Duy Kiên
An ninh thủ đô

                                                              
Những dzợ chồng hư (2/5) << | >>  Nhứng bạn bè thân thiết hư đốn (4/5)